SỰ ĐỜI - Thơ ca sĩ Mạnh Quỳnh

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
08/08/2022 | 22:01
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
SỰ ĐỜI - Thơ ca sĩ Mạnh Quỳnh

BBT Viet-bao.de xin được chia sẻ bài thơ "Sự đời" rất ý nghĩa của ca sĩ Mạnh Quỳnh tới quý đọc giả. Xin chân thành cám ơn - Lời tác giả: "Ngồi trên máy bay 12 tiếng, mệt lắm mà không sao ngủ được. Cứ cà phê rồi rượu chát rồi ăn nhẹ rồi xem phim mà vẫn chưa tới nơi. Buồn quá lấy phone ra ngẫm nghĩ tự sáng tác một bài thơ về con người trong cái xã hội phức tạp này. Quỳnh đăng cho mọi người vào đọc, thấy hay thì chia sẻ về hay lưu lại biết đâu sau này khi Quỳnh mất đi thì bài thơ này lại được đưa vào sách sử".

Nắng mưa là chuyện của trời
Sân si là chuyện của người ai ơi!
Áo mình rách nát tả rơi!
Muốn đi xé nát áo người thỏa cơn

Chuyện người chưa rõ giả chơn
Trách, chê sướng miệng chẳng cần nghĩ suy.
Cho mình là đấng tiên tri
Đoán là phải đúng đường đi nẻo về.

Gia cang rối rắm ê chề
Cứ lo tìm kiếm tiêu đề gièm pha
Việc người đâu phải việc ta?
Cớ sao bàn tán vào ra lắm điều

Tạo chi nghiệp chướng cho nhiều
Đời ta trót đã trăm chiều đớn đau
Cơm nhà thiếu trước hụt sau
Xin đừng hất đỗ cơm rau nhà người

Chuyện ai đẹp xấu mặc đời
Đừng gieo tiếng oán buông lời độc cay
Cuộc đời bất trắc ai hay
Ta đâu biết được rủi may mà lường

Thế nhân sống thác vô thường
Không yêu thương được cũng đừng ghét ghen
Với người xa lạ không quen
Đừng nên vô cớ bon chen chuyện người

Xưa nay sách vở ghi đời:
“Hại người,người hại luật Trời khó qua!”
Đặt mình vào chỗ người ta
Để xem mình có vỡ oà hay không!

Dù nghèo dù khổ long đong
Ta nên sống thật để mong đổi đời
Nghĩ suy trước hãy buông lời
Kẻo vô tình lại làm người lệ rơi

Hãy làm một tấm gương soi
Để cho con cháu sống noi gương mình.
Sống sao cho đẹp chữ tình
Để khi nhắm mắt tâm mình thảnh thơi

Chạnh lòng thơ ngỏ người ơi!
Chứ đây không dám dạy đời ai đâu
Một đời nghĩa trọng tình sâu
Ta luôn ngẩng mặt tự hào thân ta! 

Nguồn: Fb Mạnh Quỳnh - 7/8/2022

 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan