TẤM LÒNG NGƯỜI QUẢNG-ĐÀ TRÊN ĐẤT ĐỨC VÀ CỘNG HÒA SEC

Đăng bởi:
27/11/2016 | 18:53
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
TẤM LÒNG NGƯỜI QUẢNG-ĐÀ TRÊN ĐẤT ĐỨC VÀ CỘNG HÒA SEC

Cách đây hơn chục ngày, anh Trương Định- Chủ tịch Hội đồng hương Quảng Nam- Đà Nẵng nhân chuyến công tác ở Việt Nam đã tới thành phố Tam Kỳ dự Lễ khánh thành giai đoạn 1 ngôi trường mới mang tên Mái ấm Hướng Dương.tọa lạc trên miếng đất rộng khoảng tám trăm mét vuông thuộc Khu dân cư phía Tây đường An Phú, phường An Phú –thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Cũng như nhiều vị khách có mặt trong buổi lễ giản dị nhưng đầy xúc cảm này, anh Trương Định đã thay mặt bà con người xứ Quảng đang sinh sống ở Đức và Cộng hòa Sec chúc mừng các thầy giáo, cô giáo và nhân viên phục vụ cùng hơn hai chục cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được học tập, ăn ở nội trú tại ngôi trường mới Đi thăm nơi học, nơi ở của thầy trò, ngắm ngôi trường còn tươi màu sơn mới, anh xúc động, bồi hồi nhớ lại.

Hơn ai hết, anh là một trong những người đầu tiên đến thăm và tận mắt nhìn thấy nỗi cơ cực của trường khi còn long đong, lật đật thuê mượn nhà dân làm nơi dạy học, ăn ở chật chội...Chính vì thế, anh đồng cảm và chung ý tưởng với ÂÂ người thầy giáo khiếm thị Đặng Ngọc Duy- người thầy tâm huyết với nghề sư phạm và hết lòng thương yêu những học sinh tật nguyền cùng cảnh ngộ, quyết tâm xây dựng cho Mái ấm Hướng Dương một ngôi trường khang trang, ổn định lâu dài để thầy trò yên tâm học tập, giúp các gia đình, các cháu học sinh bớt nỗi nhọc nhằn, vất vả...

Download (1)

Sự nhiệt thành của các anh cũng được nhiều tổ chức, cá nhân đồng tình giúp đỡ nên địa phương cũng tận tâm kiếm tìm và quyết định cho thuê một khu đất xây trường nhưng miễn phí tiền thuê trong 50 năm. Có đất, nhưng lại cần có nhiều tiền để san lấp mặt bằng, thiết kế, thi công mà thầy giáo Đặng Ngọc Duy cảm thấy vượt quá sức mình bởi chỉ lo các chi phí liên quan tới việc thuê nhà, trả lương cho các thầy cô, lo ăn ở cho 22 học trò khuyết tật đã là một nỗi lo thường trực... Vì vậy, nghĩ tới việc xây trường mới anh rất mừng nhưng cũng ngày đêm lo lắng. Anh đặt hy vọng vào lòng hảo tâm của mọi người đặc biệt là, những bà con đồng hương đang sinh sống ở hải ngoại và các doanh nghiệp trong tỉnh Quảng Nam.

Cảm phục trước quyết tâm của người thầy giáo khiếm thị Đặng Ngọc Duy- một tấm gương sáng về lòng quả cảm, vượt lên số phận, anh Trương Định đã, mang theo nỗi trăn trở về một mái ấm đúng nghĩa sang nước Đức, bàn bạc với bà con trong hội đồng hương và trao đổi với các bạn hữu đồng hương bên Cộng hòa Séc mở cuộc vận động quyên góp xây dựng trường.

Ý kiến của anh nhanh chóng được bà con khắp nơi ủng hộ bởi người Quảng Nam- Đà Nẵng dù sống ở Đức hay ở Sec đều nặng nghĩa, nặng tình với quê hương, luôn cảm thông và sẵn lòng thiện nguyện, cưu mang giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Truyền thống quý giá đó, một lần nữa, lại được thể hiện quaÂÂ cuộc vận động này. Cộng vào đó là sự chia sẻ rất lớn từ bà con cộng đồng như: Nhà hàng cơm niêu Sài gòn Berlin, Công ty Weng Fat, Câu lạc bộ bóng đá VLC Berlin e.V và nhiều tập thể cá nhân khác.

Sau một thời gian ngắn, số tiền đóng góp đã lên tới trên năm trăm triệu đồng. Một số tiền khá lớn lần đầu tiên được góp từ lòng hảo tâm của người xứ Quảng ở hai nước lân bang. Số tiền được nhanh chóng được BCH hội trực tiếp mang về cùng với sự giúp đỡ thiết thực của nhiều tổ chức khác như Công ty May Tuấn Đạt- Tam Kỳ, tổ chúc phi chính phủ Vietnam Humanitarian Foundation và rất nhiều tập thể, cá nhân khác đã giúp cho việc thiết kế, tiến độ thi công ngôi trường đúng tiến độ nên tới giữa tháng 10, giai đoạn 1 đã kết thúc và thầy trò chính thức dọn về vào dịp cuối tháng.

Download (2)

Đến nay, ngôi trường mới đã hình thành, ước mơ cháy bỏng kéo dài bảy năm của thầy giáo Đặng Ngọc Duy đã thành hiện thực nhưng để duy trì và phát triển chất lượng giáo dục, song song với việc dạy nghề cho các em vẫn tạo nhiều áp lực lên đôiÂÂ vai gầy của anh nhưng anh vẫn ước vọng Mái ấm Hướng Dương không chỉ dành cho các trẻ khuyết tật Tam Kỳ mà trong tương lai, còn có thể thu nhận các em trong tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng!

Mừng cho thầy trò Mái ấm Hướng Dương quây quần trong ngôi trường mới đang được sưởi ấm bằng tấm lòng của người Quảng- Đà ở nước Đức và Cộng hòa Sec, chúng ta vẫn mong mỏi bà con tiếp tục chung tay, chung sức giúp đỡ thường xuyên mỗi khi có dịp về thăm quê hương thì hãy thu xếp thời gian tới thăm, động viên gần ba chục thày trò trong ngôi trường mới...

Tổng số tiền bà con đồng hương Quảng Đà tại Đức và CH Séc ủng hộ cho mái ấm Hướng dương được: 21.632,00€

Download (3)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >