Tâm sự phút giao mùa

Đăng bởi:
02/01/2015 | 14:58
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
Tâm sự phút giao mùa

Đêm 31.12.2014. Không chủ định đi đâu cả, mình chỉ mua 2 bánh pháo mỗi bánh nặng khoảng 10kg dài gần 10 m. Đốt pháo lần này không phải là để lấy may là vì mình cảm thấy mỗi người có một cái số…

Cầu may mà nó không đến thì cũng vậy. Đốt pháo để được nghe tiếng pháo nổ chát chúa, để nhìn ánh lứa tóe lên trong bóng đêm, để được hít hà ngửi khói thuốc pháo cháy khét lẹt và hơn nữa là để nhớ lại, nhâm nhi cái cảm súc đêm giao thừa khi mình còn bé ở VN.

Trước giao thừa 15 phút phóng xe trên đường ra văn phòng tự nhiên cảm thấy hơi lo và buồn. Đường phố vắng thấy quá ít người đứng đốt pháo như mọi năm. Trời không mưa nhưng cảm giác lạnh và ẩm ướt bởi lẽ trời nóng lên đến 7 độ và tuyết đã tan.

Đến VP khi chỉ còn vài phút là tới thời khắc thiêng liêng nhất, trong lúc còn đang lúi húi thắp hương thì đã bắt đầu nghe tiếng pháo rộ lên. Pháo nổ ngày càng nhiều và mình chạy ra đường đã thấy rất nhiều người xuống đường đốt pháo. nt

Pháo nổ ngày càng dữ dội. Ngước nhìn lên thì trời pháo hoa với muôn ngàn sắc màu, hình thù thật hấp dẫn. Thật là đại tiệc pháo các loại...

Bánh pháo của mình cũng đã góp phần vào để đêm tiệc trên bầu trời thêm phong phú. Các bạn Đức rất ấn tượng khi nhìn thấy bánh pháo to đến như vậy. Họ đã háo hức, tò mò và rồi sau đồ ò lên, vỗ tay thích thú khi nghe pháo nổ quá ròn, ngọn lửa cháy lóe lên khi pháo nổ và cuối cùng là một quả pháo đùng tiễn biệt năm cũ, đón chào năm mới của mình.

Kết thúc vội lên xe quay về nhà. Cả đoạn đường mấy km đầy người. Pháo nổ tứ tung quanh xe. Bầu trời vốn đã âm u nay lại bị thêm khói thuốc pháo dày đặc càng làm mình không thể nhìn rõ đường đi. Khi bước ra khỏi cửa ô tô trước cửa nhà đã thấy mấy người hàng xóm bước ra bắt tay chúc mừng năm mới. ng t

Và cũng giống như ở VP mọi người khá chăm chú khi mình lễ mễ lôi bánh pháo của mình ra. Không chỉ có những người dưới đường mà còn có những nhà gần đó đứng trên gác tò mò nhìn xuống qua cửa sổ. Pháo đã nổ và cũng như bánh trước mọi người reo lên khi quả pháo đùng kết thúc chuỗi nổ đanh thép… Đúng là tan xác pháo... Không có lấy một quả nào không nổ...

Mình đi lên nhà và bắt đầu bước vào năm mới với một chút tự hào nho nhỏ... Tôi là người Việt Nam đón tết Tây tại nước Đức những vẫn giữ nề nếp truyền thống văn hóa cổ truyền của quê hương... Đã bước vào năm mới 2015, cùng chúc nhau sức khỏe, may mắn, thành đạt và hạnh phúc.

Bài: Hùng "Râu" Ảnh: PV Viet-bao.de Trần Ngọc

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >