TÂM TÌNH CỦA NGƯỜI MẸ TRONG MÙA NOEL 2016

Đăng bởi:
20/11/2016 | 10:47
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
TÂM TÌNH CỦA NGƯỜI MẸ TRONG MÙA NOEL 2016

Đọc dòng tâm tình của "Thuy Bà Bà" đăng trên FB, dạy con cách sống nhân hậu, biết sẻ chia... BBT Viet-bao.de thực sự xúc động và xin phép được đăng để mọi người cùng cảm nhận, chia sẻ - "Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng, để làm gì, em biết không. Để gió cuốn đi...". -------------------- - "Tôi bảo các con tôi: Tiền để trong lợn không dùng thì đó chỉ là vài tờ giấy và vài đồng xu vô tri vô giác, hãy mang nó ra mà tiêu một cách có nghĩa nhất. Mùa đông lạnh thế này mẹ con mình có nhà để ở trong khi bên ngoài trời băng tuyết kia có biết bao người bất hạnh phải ngủ ngoài rừng và góc công viên, hè phố... Mẹ con mình chả dư dật gì nhưng chúng ta là người từ đâu đến nước họ chúng ta có cái ăn có mái nhà để ở trong khi họ sống trên đất của quê hương họ thì họ không có nhà không có ăn. Tất nhiên trong số đó có người lười lao động nhưng cũng có nhiều ngưòi không may mắn nên dẫn đến cuộc sống khổ sở. Vì thế, Noen năm nay mẹ quyết định mua quà gồm khăn, mũ, tất, găng tay và Chocola tặng những người vô gia cư mẹ gặp. Mẹ cần sự đóng góp của các con. Tất nhiên người vô gia cư thì nhiều, mẹ con mình lại ít tiền nên chỉ có chút ít thôi. Ngày Noen mấy mẹ con mình sẽ đi tới những bến tàu xe nơi những người vô gia cư già yếu không đi được để tặng quà cho họ. Quà ít nhưng hy vọng đó là món quà ý nghĩa giúp họ được ấm áp hơn trong ngày giáng sinh lạnh lẽo". Lũ trẻ nhất trí hoàn toàn, chúng đã đập lợn và vui vẻ tham gia cùng mẹ. Hôm nay mấy mẹ con đã đi mua được rất nhiều đồ, con gái tự tay chọn những bịch tất dày ấm nhất... Con gái tôi nó đề nghị tôi không nói với ai, không pót lên fb vì nó bảo từ thiện từ tâm không phô trương nhưng tôi bảo nó: "Mẹ sẽ post, mẹ sẽ kêu gọi và muốn nhiều người biết vì nếu chỉ mẹ con mình thì chỉ vài chục người vô gia cư có quà, nhưng nếu nhiều người Việt Nam ở đây cũng làm như mẹ con ta thì sẽ có vài trăm thậm chí vài ngàn người vô gia cư ở khắp nơi trên thế giới cùng có quà". Và tôi chỉ mong ước sao mùa giáng sinh này không có ai phải lang thang run rẩy bên ngoài trời băng giá. - Lời BBT: Và bài viết của chị Thúy Bà Bà từ cCH Séc đã nhận được nhiều sự ủng hộ ý tưởng và chị lại viết cảm xúc: - "Cám ơn cả nhà và chỉ mong cả nhà cùng làm với mình - Thực ra chả có gì to tát hay tuyệt vời đâu ạ chỉ đơn giản là nhận của đất nước họ quá nhiều rồi nên cũng muốn được đền đáp lại phần nào. Người Việt Nam sang đây dân họ đất nước họ chả thích và không chào đón nhưng họ vẫn tạo điều kiện cho chúng ta sinh sống, con cái đi học miễn phí, chữa bệnh miễn phí và hưởng phúc lợi xã hội không khác gì dân họ. Người ta quá tốt và nhân ái trong khi chúng ta chỉ lo làm giàu... Mẹ con mình chỉ muốn được báo đáp lại tấm lòng của họ. Có ít làm ít có nhiều làm nhiều. Nhận mãi rồi cũng phải trao...". (Ảnh bìa: Trần Ngọc)
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >