TÂM VÀ TÀI - Thơ Duy Thuyên Nguyễn, Erfurt

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
30/06/2019 | 00:22
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
TÂM VÀ TÀI - Thơ Duy Thuyên Nguyễn, Erfurt

BBT Viet-bao.de xin giới thiệu tới quý đọc giả bài thơ hay của nhà thơ Duy Thuyên Nguyễn, định cư tại TP Erfurt

THIỆN là bản tính đời mong ước
CĂN là duyên tính được mới cao 
Ở đời cần được bang giao
TẠI mình tu luyện lẽ nào chẳng nên

LÒNG nhân ái là thềm vững chắc 
TA và người luôn mắc vì nhau 
CHỮ tình ăn ở truớc sau 
TÂM mà trong sáng nỗi đau không còn

KIA những kẻ tâm mòn bất nghĩa 
MỚI phải cần mai mỉa chẳng tha 
BẰNG lòng là kẻ gian tà 
BA đời quả báo trời tha sao đành

CHỮ hạnh phúc nay dành nhân thế 
TÀI không tâm chẳng thể dung tha 
"THIỆN CĂN Ở TẠI LÒNG TA 
CHỮ TÂM KIA MỚI BẰNG BA CHỮ TÀI."

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan