TẾT DU HỌC

Đăng bởi:
30/01/2017 | 13:10
Chuyên mục: Thế hệ trẻ
0 bình luận
TẾT DU HỌC

Sáng nay ngủ dậy con trai gửi cho những dòng chữ này mà thấy quặn thắt cả lòng. Vậy là đã 2 cái Tết mẹ không được ở bên con. Những điều con đang cố gắng để vượt qua mẹ phải cố gắng hơn gấp nhiều lần. Hơn tất cả vẫn là một hy vọng cho tương lai của con sau này. Hãy mạnh mẽ và vững bước chàng trai của mẹ nhé. Hạnh phúc của mẹ, niềm vui của mẹ, niềm tự hào của mẹ, niềm hy vọng của mẹ và cả sự lo lắng của mẹ. ------------------------------------------- Tết du học Là sáng mắt mừng vui chỉ vì nhìn thấy bánh chưng trong những cửa hàng Viet là sẵn sàng mua chúng với giá 8 eu mặc dù bánh chỉ bé bằng một bàn tay và gạo thì chẳng dẻo bằng ở nhà. Tết du học Là ngắm pháo hoa dưới dạng pixel, vừa mờ vừa vỡ qua màn hình Skype với ba mẹ, là nghe tiếng pháo nổ lúc có lúc không, chỉ mong đường truyền đừng ngắt, là trực đúng mười hai giờ trưa bên này để gọi về cho gia đình. Tết du học Là lớn thêm một chút nhưng biết ba mẹ cũng già thêm một tuổi, ông bà thì ngày càng gần đất xa trời, mà ở đất khách không biết làm gì để ngưng thời gian lại, để lần tới về Việt Nam vẫn thấy họ khoẻ mạnh. Tết du học Là không được sắm sửa quần áo ra khỏi nhà ngày mùng một, là không được chạm vào cái láng mịn của phong bao lì xì, là không được ngửi mùi hương trầm bao phủ khắp ngõ, là không được gặm hạt bí, không được nhìn hộp mứt tết đủ vị rồi háo hức không biết nên ăn cái gì đầu tiên. Tết du học Là sáng dậy sớm rộn ràng tìm link trên mạng để xem Táo Quân, những năm trước Facebook chưa có tính năng Live thì còn các trang truyền hình trực tuyến, là bình luận Táo năm nay hay hơn năm ngoái hay động chạm tới ai cứ như mình vẫn ở nhà. Tết du học Là những bữa ăn tất niên chẳng trọn vẹn như ở nhà, là phải tự nấu mọi thứ chứ không có bàn tay của bà và mẹ, là mua tạm bợ những đồ khô đồ đông lạnh chứ chẳng có thức ăn tươi, là gặm nhấm cái khắc khổ của cuộc sống tự lập. Tết du học Là tranh thủ tụ tập với những người bạn Việt Nam ở trường, ăn đồ Việt, nói thật nhiều tiếng Việt, là cố gắng quên đi ngoài kia là một đất nước xa lạ mà chỉ biết ở đây có những người cùng quê hương mình. Tết du học Là thấy hẫng hụt nhẹ khi những người bạn xung quanh mình không biết Tết nên cũng chẳng có tinh thần Tết, còn những người có tinh thần Tết thì lại chẳng ở xung quanh mình, là tự muốn vui trong lòng nhưng chẳng biết chia sẻ cùng ai. Tết du học Là tự nhắc nhở mình là người Việt và biết rằng cái “Việt” ấy chẳng bao giờ mất đi. Tết du học Là tự cố gắng rất nhiều để không bật khóc. ----------------------------------- Nguồn: Cảm xúc Xuân xa nhà của  Đức Nguyễn (Học BWL (Betriebswirtschaftslehre) tại Rheinisches Studienkolleg - Berlin), con trai Nhà thiết kế Thư Anh Nguyễn
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >