THĂM CHỊ VŨ THỊ HẢI LÝ, NGƯỜI PHỤ NỮ ĐẦY NGHỊ LỰC

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
31/07/2018 | 04:56
Chuyên mục: Văn hóa & Văn nghệ
0 bình luận
THĂM CHỊ VŨ THỊ HẢI LÝ, NGƯỜI PHỤ NỮ ĐẦY NGHỊ LỰC

Chúng tôi đến thăm chị Võ Thị Hải Lý vào một buổi chiều mùa hè Berlin khá nóng – Mỗi chị em mang một món vì nghĩ đến thăm chị, vừa tâm sự, vừa nhâm nhi với nước trà. Nhưng đến nơi, cả nhóm đều ngỡ ngàng khi chị vừa đon đả chào hỏi vừa vào bếp bê ra bao nhiêu là thức ăn, nào là xôi vò, nem rán, kim chi, nào là thịt gà kho…

Tất cả đều do chị thể hiện… Món nào cũng ngon không tả nổi.

Ngắm căn nhà của chị, chỗ nào cũng sạch sẽ, gọn gang và nghệ thuật: góc  thì như phòng trưng bày tranh:  Khoảng 30 bức, chục  bức gắn đá, hai chục bức vẽ. Dưới các bậu cửa sổ là những khu vườn thực vật nhỏ xanh tốt, ngăn nắp bằng bàn tay khéo léo của kỹ sư nông nghiệp xưa: Chậu mùi tàu, kinh giới, giàn mùng tơi, đủ loại, được chăm sóc kỹ - Khoảng chục chậu hoa phong lan đủ màu...

"khu vườn thực vật nhỏ xanh tốt..." (Nguồn FB của chị Vũ Thị Hải Lý - Tết đến là chị tự gói bánh chưng thắp hương cúng gia tiên)

Người chị bé nhỏ và từ tốn, chị lấy ra những bộ đầm dạ hội, áo dài do chị tự may. Bộ tủ mới 3 buồng quần áo, đồ dùng xếp ngay ngắn. Trải lại cái sàn, treo lại cái tranh, ngồi yên lặng nghe chị kể chầm chậm về sự chống chọi với bệnh tật, chỉ nấu cho người khác ăn vì bản thân ăn rất ít, có đồng nào, chị lại tích cóp phần thì mua quà cho gia đình ở VN, phần thì gửi từ thiện cho trẻ em ở Việt Nam bị bệnh hiểm nghèo… Và mấy chị em chúng tôi cứ phục lăn khi chị khoe vừa bau lại toàn bộ căn nhà chị đang ở, “nếu không bau bây giờ, thì chị nghĩ sẽ không còn thời gian nữa”… chị nói.

Không thể tưởng tượng được, chị, người đàn bà bạo bệnh, nhỏ nhắn, trên người còn đeo túi thải các chất trong người, lại “lọ mọ, mày mò” một mình đi tàu điện tới các cửa hàng để mua đồ mới… Nào là tủ quần áo, bàn tiếp khách, đến tủ trang điểm và thay thảm… Chúng tôi, dù sao cũng còn khỏe, nghĩ đến bau lại cả căn nhà mình ở mà còn ngại, vậy mà…

“Quỳnh Nga ơi, chị yêu cuộc sống lắm, tại sao chị lại bị bệnh nặng thế này, em có thể hát cho chị nghe 1 bài được không” – và bài hát Về Quê đã được cất lên ngay bên giường bệnh – năm 2014 bất ngờ chị bị đổ bệnh,  tưởng không thể qua khỏi… Đó là kỷ niệm mà chị và TBT Viet-bao.de vừa ngồi ôn lại…

Được xếp ngay ngắn trong phòng ngủ gọn gàng, là 3 thùng carton thuốc to và dụng cụ truyền y tế cho bệnh đường ruột  nguy hiểm và hiếm gặp. Chiều nào cũng có một y tá đến truyền thuốc cho chị, còn mọi công việc vệ sinh, chị phải tự lo.

Và, sau khi y  tá về, chị lại miệt mài hoàn thiện gắn đá, vẽ tranh, chuẩn bị cho sự kiện ra mắt phòng tranh Võ Thị Lý sắp tới.

Nghe chị kể, trong đầu tôi cứ loay hoay câu hỏi:  Năng lượng ở đâu để một người phụ nữ nhỏ bé, chân yếu, tay mềm thực hiện nỗi đam mê?

Chắc chắn đó là tình yêu cuộc sống, yêu  mình và yêu mọi người. Chị là tấm gương để chúng tôi học tập

Nơi xưa chị làm đội trưởng... (Ảnh FB của chị Vũ Thị Hải Lý)

Nguồn: Hà Đông, Berlin cuối tháng 7.2018 (Ảnh bìa: TBT Viet-bao.de cùng đến thăm chị Vũ Thị Hải Lý)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
< ...