Thăm „Kiều nữ Thợ xăm, hay Người mẫu Thúy Vi Nguyễn“ - trong TTTM Đồng Xuân Berlin

Đăng bởi:
07/02/2014 | 13:17
Chuyên mục: Cuộc sống cộng đồng
0 bình luận
Thăm „Kiều nữ Thợ xăm, hay Người mẫu Thúy Vi Nguyễn“ - trong TTTM Đồng Xuân Berlin

Kiều nữ Thợ xăm, hay Người mẫu Thúy Vi Nguyễn“ – là những cái tên mà rất nhiều báo chí trong nước đã đặt cho „cô chủ“ trẻ đẹp, đam mê, tự tin, đang sở hữu một cửa hàng xăm trổ tại Hale 8, phòng 814 A trong TTTM Đồng Xuân Berlin. Đến thăm cửa hàng của cô, không chỉ gặp người Việt, mà còn gặp rất nhiều các vị khách Quốc tế, đa số là tuổi vẫn còn trẻ. „Em đến với nghề xăm cũng là cái duyên và vô tình, lúc đầu chỉ là học nghề kosmetik của trường Long Time Liner tại Munich,  rồi em chuyển sang mê nghề nghề phun thêu thẩm mỹ lúc nào không biết… Làm nghề này phải đủ đam mê chị ạ, mà cái đó, hình như đã có sẵn trong con người em. Nên đến năm 2005, em quyết định lên Berlin lập nghiệp, và như chị thấy đấy, „thượng đế“ đến với em ngày càng đông“. Thúy Vi đã vui vẻ kể… 8.2.2014 CLB DK Thang 155 Vui vẻ và nhẹ nhàng, Thúy Vi vừa vẽ mẫu, vừa tư vấn cho khách, và nhiều người đã gọi Thúy Vi là „cô họa sĩ bé bỏng“, cái tên thật đúng và dễ thương. Cô kể rằng: „Ngày bé, em chỉ thích làm điệu, làm dáng, chứ cũng ít khi vẽ lắm (cười), nhưng khi vào nghề này rồi, thì càng ngày càng thích. Thường thì mọi người hay quan niệm những người đầu gấu, con gái hư hỏng mới xăm. Hay một số bạn gái xăm hình trên người thường bị đánh giá, ảnh hưởng đến việc xây dựng gia đình, nhưng với em, Tatoo là nét văn hóa nghệ thuật, em không sợ ai đánh giá sai về mình (cười). Ai theo nghề này, có lúc cũng phải bị „trả giá“, có người bị cả người yêu bỏ, vì khó thông cảm. Ví như gia đình em ở Việt Nam, lúc đầu cũng không hài lòng, khi trên thân hình con gái mình toàn là những hình xăm… Em muốn xã hội tại Việt Nam cũng như ở Đức, hãy đồng cảm với những ai xăm hình trên cơ thể, đơn giản chỉ là họ yêu thích và đam mê đối với nghệ thuật xăm hình“. 8.2.2014 CLB DK Thang 156 Hàng ngày vào TTTM Đồng Xuân Berlin, sẽ gặp một Thúy Vi miệt mài với công việc, cô thường tự nhận là mình có "cá tính mạnh" và "không giống ai" và rất tự hào vì con đường mình đang đi và những hình xăm nghệ thuật gần như kín cơ thể mình. Thỉnh thoảng bạn bè trên Facebook, còn đọc thấy những dòng chia sẻ cảm xúc rất „đời thường“ của cô: „Tôi sống và làm việc ở cái khu này, nếu không có chợ Đồng Xuân xuất hiện chắc heo hút lắm đây, trước cứ ước mơ mãi được làm việc trong khu cộng đồng, được nói tiếng việt cả ngày, bún phở muốn lúc nào có lúc đó… giờ thì đã thỏa mãn rồi... Nhưng phải "cứng cỏi" lắm mới trụ được sóng ở đây, chứ mà "yếu hèn" tí là xách dép bỏ xứ đi thôi, mà sống quen rùi thì lại phẩy tay, uh, cộng đồng nó vậy mà, sống trên đất khách quê người mà toàn nói tiếng Việt vầy cũng vui!!!“. Chúc bạn càng thành công trên con đường đã chọn, với sự đam mê cháy bỏng.„Kiều nữ Thợ xăm, hay Người mẫu Thúy Vi Nguyễn“.  
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >