THĂM NGƯỜI ỐM TẠI CÁC BỆNH VIỆN, VIỆC LÀM Ý NGHĨA CỦA HỘI THIỆN TỪ TÂM BERLIN

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
05/09/2018 | 11:04
Chuyên mục: Tin từ thiện
0 bình luận
THĂM NGƯỜI ỐM TẠI CÁC BỆNH VIỆN, VIỆC LÀM Ý NGHĨA CỦA HỘI THIỆN TỪ TÂM BERLIN

Hôm qua, 4.9.2018, chị em trong nhóm thiện nguyện đến khu dưỡng lão quận Lichtenberg thăm bệnh nhân.

Chị Nguyễn Thị Quyết Thắng, Hội Trưởng Hội Thiện từ Tâm Berlin viết cảm xúc trên trang FB của mình:

"Sức khỏe của anh đã khá hơn một chút. Chị Vân đã mang đến cho anh món mỳ xào chay. Mỗi lần đến thăm chị đều mang cho anh 1 món gì đó mang hương vị quê nhà. 

Hôm nay anh tâm sự muốn có tấm chăn mới rộng 130 x 150 cm kẻ ca rô, để đắp che khi anh ngồi xe lăn. Chúng tôi nhất định sẽ tìm mua tặng anh.

Trời bắt đầu sang thu, cảnh khuôn viên nhà dưỡng lão buồn như nỗi lòng người xa sứ, xa gia đình, cô đơn trong bệnh tật. 

Dù được nhận sự quan tâm chăm sóc tận tâm, phòng khách, phòng ăn sang trọng, nhưng trong lòng họ vẫn trống trải với cảm giác bị bỏ rơi, họ mong có một gia đình. Mong rằng ở đất khách quê người, những người cao tuổi, ốm đau sẽ nhận được sự quan tâm ấm áp của chúng ta. Đừng lãng quên họ nhé, bởi tình người cao quý biết bao, và một khi nào đó, có thể chúng ta lại là chính họ của hôm nay".

Bệnh viện sạch sẽ...

Chị Quyền chân còn đau vẫn chống nạng đi thăm bệnh nhân... Cám ơn các chị, những người Tâm sáng, có tấm lòng vàng. Thật đáng trân trọng.

Nguồn: Nguyễn Thị Quyết Thắng

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
< ...