THÁNG 10 MÙA THU NỒNG NÀN THƠM CƠN GIÓ

Đăng bởi:
31/10/2015 | 10:35
Chuyên mục: Truyện cười
0 bình luận
THÁNG 10 MÙA THU NỒNG NÀN THƠM CƠN GIÓ

15 năm trước và cả đế bây giờ, vẫn luôn yêu da diết cái nồng nàn của mùa thu. Tự nhiên nhớ đến một câu thơ đã đọc được ở đâu đó mà mình từng rất thích:

"Em chạy dọc mùa thu tìm anh Hoa sữa Nguyễn Du trắng nồng nàn góc phố Tiếng đàn trong đêm buồn như hơi thở Mùi hương quen… trên mái tóc hao gầy".

Mùa thu bên này không có hoa sữa thơm nồng nàn nơi góc phố, nhưng có lá, có dịu dàng và có tất cả những yêu thương...

Và như bao mùa thu trước, lại tiếp tục hành trình...tìm anh giữa mùa thu

"Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió Đường trần em đi hoa vàng mấy độ..."

Lúc còn nhỏ, tôi chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ đi xa. Đến khi qua Đức, tôi vẫn chỉ nghĩ là mình đi học. Đứa con gái nhà quê lúc đó trong tôi vẫn còn sống trong thế giới của những mộng mơ (thực ra đến bây giờ vẫn thế, chỉ là đỡ hơn một chút mà thôi). Đi du lịch là một điều gì đó hoàn toàn xa xỉ vì tôi luôn nghĩ mình không có tiền và nếu có tiền mình sẽ phải tiết kiệm.

Nhưng rồi cuộc sống của tôi đã rẽ sang một con đường hoàn toàn khác sau nhiều năm ở Đức. Tôi thay đổi bản thân, thay đổi cả những suy nghĩ của mình. Tôi định nghĩa những khái niệm về “đồng tiền”, “hạnh phúc”, “trách nhiệm”, “tự do” cũng khác đi và bắt đầu sống theo những điều mình muốn (thay vì những gì mà người khác kì vọng ở mình như trước kia). Tôi không còn thấy tự ti với bản thân khi thấy bạn bè đã mua được nhà riêng, đã có những đứa bé con kháu khỉnh vì tôi hiểu, đó là sự lựa chọn của bạn bè tôi. Và tôi biết họ hạnh phúc vì điều đó.

Cũng như tôi, luôn thấy mình hạnh phúc trên mỗi cung đường, dù không phải lúc nào tôi cũng có nhiều tiền trong túi. Tôi biết khả năng của mình ở đâu và từ đó lựa chọn những đích đến cho riêng mình. PS: Tuần sau nữa là lại được đi chơi rồi.

12188975_10206040247539807_6281763693001112583_n

Ảnh và cảm xúc của Hoàng Yến Anh, CHLB Đức - Thu 2015

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
< ...