THẮNG PHILIPPINES 2-1, TUYỂN VIỆT NAM RỘNG ĐƯỜNG TỚI CHUNG KẾT

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
02/12/2018 | 22:57
Chuyên mục: Tin quê hương
0 bình luận
THẮNG PHILIPPINES 2-1, TUYỂN VIỆT NAM RỘNG ĐƯỜNG TỚI CHUNG KẾT

Đội tuyển Việt Nam đã mở toang cánh cửa vào chung kết AFF Suzuki Cup sau khi giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân của Philippines trong trận bán kết lượt đi nhờ các bàn thắng của Anh Đức và Phan Văn Đức.

Đội tuyển Việt Nam khởi đầu hoàn hảo khi Anh Đức có pha đánh đầu ngẫu hứng mở tỷ số ngay phút 12.

Phải làm khách trên sân vận động Panaad ở thành phố Bacolod, không ngạc nhiên khi ông thầy người Hàn Quốc Park Hang-seo cất những cầu thủ thiên hướng tấn công như Văn Quyết, Công Phượng mà đưa ra đội hình xuất phát đặt nặng tính chắc chắn. Nhưng điều đó không đồng nghĩa chúng ta lùi sâu phòng ngự.

Ngay từ sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển Việt Nam đã chơi đầy chủ động và pressing mạnh mẽ. Chủ nhà Philippines phần nào cầm nhiều bóng hơn nhưng không làm gì được trước sự đeo bám quyết liệt và phòng ngự vững chắc từ xa của các cầu thủ Việt Nam. Trong thế bế tắc đó, chính Philippines lại bị thủng lưới từ một pha bóng bổng tưởng như phải là sở trường của chính họ, một đội tuyển đầy ắp cầu thủ nhập tịch, sinh ra và lớn lên ở châu Âu.

Phút 12, Văn Hậu thực hiện một đường chuyền dài cho Anh Đức. Quan sát nhanh thấy thủ môn Philippines dâng cao, Anh Đức tung ra một cú đánh đầu hiểm hóc làm tung lưới đội chủ nhà. Bàn thắng mở tỷ số này càng khiến bầu không khí trên sân vận động Panaad thêm phấn khích, nhất là khi rất nhiều cổ động viên Việt Nam đã “nhuộm đỏ” nơi đây tiếp lửa cho các cầu thủ.

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục lối chơi phòng ngự phản công quen thuộc của mình. Trong khi đó, dù có huấn luyện viên tên tuổi lừng lẫy Sven Goran Eriksson nhưng đội tuyển Philippines chủ yếu chỉ chơi bóng dài đơn điệu, chờ đợi vào khả năng không chiến tốt của các cầu thủ gốc Âu.

Tuy nhiên, hầu hết những cố gắng này bị chặn từ xa, không gây được sóng gió gì cho khung thành đội tuyển Việt Nam. Những tưởng hiệp 1 sẽ khép lại theo kịch bản như vậy thì ở phút bù giờ, đội tuyển Philippines bất ngờ gỡ hòa trong một pha tấn công bên cánh trái. Bóng được dàn xếp khá đơn giản trước khi đội trưởng Phil Younghusband tạt bóng vào cho Reichelt dứt điểm tung lưới thủ môn Văn Lâm.

Sau giờ nghỉ, các cầu thủ Việt Nam đã nhanh chóng bắt nhịp trở lại, chơi đầy tập trung và quyết tâm dù trước đó, đội tuyển Việt Nam bị gỡ hòa 1-1 đầy tiếc nuối ở phút bù giờ hiệp 1.

Những nỗ lực này nhanh chóng được đền đáp. Phút 48, không lâu sau khi hiệp 2 bắt đầu, đội tuyển Việt Nam tái lập lợi thế dẫn trước.

Văn Đức chạy chỗ thông minh để phá bẫy việt vị, đón đường chuyền bổng rất tốt từ Trọng Hoàng. Đối mặt với thủ môn Falkesgaard, Văn Đức bình tĩnh hạ gục đối phương. Đây là một bàn thắng rất quan trọng ở thời điểm không thể thuận lợi hơn.

Liên tiếp sau đó, trong khi các cầu thủ Philippines phần nào mất bình tĩnh vì bàn thua, đội tuyển Việt Nam đã có những cơ hội “vàng.”

Phút 53, Hùng Dũng tiếp tục đóng vai kiến tạo khi căng ngang nguy hiểm từ cánh phải và suýt chút nữa một hậu vệ Philippines đốt lưới nhà nếu thủ môn không xuất sắc. Phút 58, lại là Văn Đức có pha đột phá trung lộ nhưng dứt điểm lại không đủ hiểm hóc.

Nếu đội tuyển Việt Nam thoải mái và chủ động trong lối chơi thì đội tuyển Philippines lại thiếu sự sáng tạo trong những pha tấn công. Dù quyết tâm và đẩy cao đội hình nhưng đội chủ nhà hầu như không tạo được cơ hội nguy hiểm thực sự nào. Chơi bế tắc, nhiều cầu thủ Philippines thậm chí mất bình tĩnh và đá rắn, phạm lỗi thô bạo.

Trong nửa sau của hiệp 2, kịch tính được đẩy lên cao khi Philippines dồn lực lượng tìm kiếm bàn gỡ hòa còn đội tuyển Việt Nam tỏ ra sắc sảo trong những pha phản công.

Hai con bài mới trên hàng công là Đức Chinh và Công Phượng lần lượt được tung vào. Nếu Đức Chinh có những cơ hội ngon ăn ở phút 76 và 88, bên kia, những đường bóng dài, bổng đơn giản của Philippines cũng tạo được một tình huống rõ rệt ở phút 82 cho Ritchelt nhưng cú đệm bóng ở cự ly khá gần này đã không đi vào khung thành của thủ môn Văn Lâm. Đó cũng là cơ hội tốt nhất cho đội chủ nhà trong hiệp 2.

Đáng lẽ, ở những phút bù giờ, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể nới rộng cách biệt lên hơn nữa nếu Công Phượng hay Văn Hậu thành công trong những cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, một chiến thắng với 2 bàn trên sân khách cũng đã là kết quả rất tích cực.

Rời Bacolod ca khúc khải hoàn, đội tuyển Việt Nam có thể nói đã chạm một tay vào trận chung kết.

Ở trận lượt về tại sân vận động Mỹ Đình ngày 6/12 tới, đội tuyển Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa là đủ nhưng chắc chắn, trên sân nhà với sự cổ động cuồng nhiệt, các học trò của ông Park Hang-seo sẽ cầm vé đi tiếp một cách đầy thuyết phục./.

Nguồn: TRUNG SƠN (TTXVN/VIETNAM+)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan