THÁNG TƯ - MÙA PHỤC SINH - Thơ Nguyễn Thị Thanh Tú, Ytalia

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
04/04/2021 | 12:43
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
THÁNG TƯ - MÙA PHỤC SINH - Thơ Nguyễn Thị Thanh Tú, Ytalia

BBT Viet-bao.de xin đăng bài thơ "Tháng tư mùa - Phục sinh" cảm xúc của Nguyễn Thị Thanh Tú từ Ytalia - Mời quý đọc giả thưởng thức.

Tháng tư bình yên
Em mông lung tìm về miền ký ức
Là trống trong lồng ngực
Khi anh nhìn em ấm nóng hơn xưa
Tháng tư bình yên
Tựa lưng bên hiên nhà, tí tách giọt cafe rơi mỗi sáng
Là nhạc nổi...nhà bên hát vang những bản tình ca nước Ý
Là ly rượu vang chạm nhau từ ban công sống động
Là tạm quên đi bao khó khăn, trống vắng
Người người nhìn nhau ấm áp, bao dung! 

Tháng tư bình yên 
Là quán hàng đóng cửa
Để trong căn bếp nhà mình luôn rực lửa 
Em rộn ràng nấu nướng, anh chậm rãi rửa rau 

Tháng tư không bình yên
Thời gian như ngưng đọng
Để tiễn biệt bao số phận không may về bên kia thế giới
Những phận đời ở lại... chấp chới, đơn côi
Ta trân quý bản thân hơn gấp bội
Mạnh khỏe để bên nhau đằm sâu và mãi mãi...
Em hóa thành trẻ dại, nức nở khóc người dưng
Anh bần thần, rưng rưng ngắm nhìn em yếu đuối
Có những buổi chiều, 
buồn cứ nối đuôi nhau...

Tháng tư không biết đau
Đường quen, hoa vàng đua nhau ngập lối
Cuối chân trời hừng đông rực lửa
Mùa vẫn sang như ước hẹn... tự bao giờ

Tháng tư biết đợi chờ
Nén nỗi nhớ, những mùa vui một thuở
Đêm lạnh qua mau, bình minh lên rực rỡ
Như bản nhạc buồn, ta không thể tua nhanh
Tháng tư chùng chình - Mùa phục sinh nhớ mãi...
Em bỗng hồi sinh, tươi mới bên anh
Mình kề vai nhau trao nụ cười sóng sánh
Nghe bản thánh ca xưa cho mắt ướt, tim mềm...

Tháng tư êm đềm vì có Anh có Em!

4.Tháng tư.2021

 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan