THÀNH PHỐ VỀ ĐÊM...
Đăng bởi:
27/11/2014 | 12:00
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
Lời Viet-bao.de: Nhà Thơ Ngọc Ly Kim sinh ra ở Hà Tĩnh, đã quá quen thuộc với những người con xa quê hương, yêu những câu thơ cảm xúc của anh... Xin giới thiệu cùng độc giả.
-------------------------------------------
THÀNH PHỐ VỀ ĐÊM...
Thành phố về đêm, đèn đường thức ngủ.
Hạt sương rơi lãng bãng giữa đêm dài.
Cây thông già lặng im nghe gió hú.
Phố vắng tanh nào đâu thấy bóng ai...
Chòm Sao vẫn rong chơi trong vũ trụ.
Vén màn đêm thả nhớ xuống nơi này.
Thu giã biệt quay về năm tháng cũ.
Đông ru buồn, lòng ai có lắt lay...
Người ra đi mòn gót chân viễn xứ.
Hồn quê nhà, năm tháng chẳng mờ phai.
Nghe sóng vỗ mang theo lời nhắn nhủ.
Bến còn đây, sao thuyền cứ đi hoài...
BRD, 0 giờ 40 phút, sáng 25.11.2014
Ngọc Ly Kim
Tin liên quan
Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *