THIÊN ĐƯỜNG & ĐỊA NGỤC

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
20/07/2018 | 17:40
Chuyên mục: Lời hay ý đẹp
0 bình luận
THIÊN ĐƯỜNG & ĐỊA NGỤC

Một lần một người nhân hậu đã được nói chuyện với Chúa và hỏi Ngài:

- "Thưa Đức Chúa! Con muốn biết thế nào là Thiên đường và thế nào là địa ngục".

Chúa trời dẫn ông ta đến 2 cánh cửa, Ngài mở 1 cánh và dẫn người nhân hậu vào trong. Ở đó có 1 chiếc bàn rất lớn đầy của ngon vật lạ. Người nhân hậu cảm thấy nước bọt của ông ứa ra. Những người ngồi quanh bàn nhìn rất yếu ớt và đói khát. Tất cả họ nhìn như sắp chết vì đói. Tay của họ bị buộc vào 1 chiếc thìa rất dài. Họ có thể dùng thìa lấy được thức ăn nhưng không thể cho thức ăn từ thìa vào mồm. Người nhân hậu thấy thương cảm những người bất hạnh kia.

Chúa trời nói: "Con vừa nhìn thấy địa ngục"

Chúa trời lại dẫn người nhân hậu vào cánh cửa còn lại. Khung cảnh ở đây cũng không khác ở cánh cửa kia. Một chiếc bàn lớn đựng đầy thức ăn ngon, những người ngồi quanh với cánh tay bị buộc vào những chiếc thìa lớn. Chỉ có khác là những người ở đây nhìn rất no đủ. Họ nhìn hạnh phúc và nói chuyện với nhau thật dễ chịu.

Người nhân hậu nói với Chúa: "Con thật sự không hiểu".

- "Rât đơn giản", - Chúa trời trả lời ông ta - "Những người này học được cách xúc cho người khác ăn. Còn những người kia chỉ nghĩ đến mình. Thiên đường và Địa ngục được xây dựng giống nhau. Khác nhau là ở bên trong mỗi chúng ta".

Nguồn: Anekdotov.net - Lược dịch: Vũ Anh.

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >