THƠ TÌNH CUỐI NĂM
Đăng bởi:
04/02/2014 | 13:22
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
Chỉ còn gần trăm phút nữa thôi
Xuân sang, cỗ chuẩn bị xong rồi
Mẹ con thắp hương im lặng khấn
Và rồi, tĩnh lặng, dạ rồi bời
Làm sao im lặng mãi… người ơi
Cuối năm, sao cư xử lạ đời
Em không tả hết lòng mình được
Ghét mình, hơi tý… lệ đã rơi
Có gì hãy nói... tuột ra thôi
Tình mình đầu cuối… đã thế rồi
Yêu nhau – chỉ gặp trong Mơ thế
Duyên Trời cho… Nào hay nói một lời
Phút giây giao mùa đã đến rồi
Đông buồn quảng lại, đón Xuân ngời
Mà sao mình bỗng lên cơn sốt
Miệng khô, chân tay… đau rã rời
Năm mới, muốn vút bỏ hết thôi
Chẳng yêu, quảng nhớ, vứt bồi hồi
Không thèm nhớ nữa, không Yêu nữa
Viết rồi… nghèn nghẹn… Tự Ghét Tôi!!!
Phải làm sao đây, hỡi trời ơi
Mệt mỏi vì yêu, đợi… lắm rồi
Năm mới Cầu cho con quên nhé
Quên hẳn Người Dưng… chốn xa xôi
Thơ tình Cuối năm… viết vậy thôi
Thực ra, chẳng tả được bằng lời
Muốn gào, muốn thét, đánh… ai đó
Để đỡ đau buồn… hết Chơi Vơi!!!
PHÚT GIAO THỪA SẮP ĐẾN GẦN CHÚC MỪNG NĂM MỚI VÀ CÁM ƠN BẠN BÈ KHẮP NĂM CHÂU ĐÃ LUÔN ĐỘNG VIÊN, ỦNG HỘ QUỲNH NGA TRONG SUỐT NĂM VỪA QUA.
HÃY BÊN NHAU, YÊU NHAU MÃI NHÉ, ĐỪNG ĐỂ MẤT LÒNG TIN – VỚI QUYNHG NGA, LÒNG TỰ TRỌNG CÒN LỚN HƠN CƠ THỂ…
Berlin 23 giờ 17 phút giờ Việt Nam 30 Tết
Tin liên quan
Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *