THỜI GIAN NHỚ - Hoài An, Hà Nội

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
26/02/2018 | 02:34
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
THỜI GIAN NHỚ - Hoài An, Hà Nội

Bài thơ cảm xúc làm người xa xứ thêm nhớ nhà, nhớ quê hương... Cám ơn tác giả Ninh An, từ Hà Nội và Viet-bao.de xin đăng để mọi người cùng thưởng thức.

Giờ này chắc em đang ngủ
Sớm mai sẽ đọc được tin
Cách nhau nửa vòng trái đất
Tiếng reo vẫn rõ từ tim

Ngoài vườn nắng dệt gấm hoa
Cành cao líu lo chim hót
Bóng kim đồng hồ nhảy nhót
Gửi cùng nỗi nhớ nơi xa

Giờ này chắc anh chưa ngủ
Đèn đường cũng
đang lim dim
Tiếng tay đang gõ bàn phím
Em nghe tiếng thở từ tim

Bình minh đang tràn trên phố
Dòng xe hối hả đan xen
Gió cũng thì thào nỗi nhớ
Anh ơi... có thấy bóng em

Nửa vòng là em thức dậy
Nửa vòng là anh vào đêm
Một vòng đất trời trọn vẹn
Em đếm đồng hồ...
nhớ thêm

23. 2. 2018 - Thơ và ảnh của tác giả.

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >