THƯ CỦA HỘI CCBVN TẠI BERLIN-BRANDENBURG NHÂN KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY TBLS (27.7.1947-27.07.2020)

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
20/07/2020 | 18:03
Chuyên mục: Thông báo
0 bình luận
THƯ CỦA HỘI CCBVN TẠI BERLIN-BRANDENBURG NHÂN KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY TBLS (27.7.1947-27.07.2020)

Kính thưa các mẹ Việt Nam Anh Hùng! Kính thưa các đ/c thương binh, bệnh binh, thân nhân các gia đình Liệt sỹ và các đ/c cựu chiến binh.

Uống nước nhớ nguồn, ăn quả phải nhớ người trồng cây, có được cuộc sống như hôm nay, chúng ta phải nhớ đến những anh hùng, liệt sĩ đã không tiếc xuơng máu của mình hy sinh cho nền độc lập, thống nhất Tổ quốc. Họ đã quyết tử cho Tổ quốc, quyết sinh... Máu đào của các liệt sĩ đã tô thắm thêm cho lá cờ Tổ quốc. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã đem lại sự bình yên, hạnh phúc cho dân tộc. Kỷ niệm ngày thương binh - Liệt sĩ hằng năm là dịp tri ân những anh hùng, liệt sĩ, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp kỷ niêm 73 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020), BCH Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam tại Berlin-Brandenburg xin được gửi đến các mẹ Việt Nam Anh hùng, anh hùng các lực lượng vũ trang nhân dân, các đ/c thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ và các đ/c cựu chiến binh lời chúc sức khỏe, thăm hỏi ân cần và tri ân sâu sắc nhất.

Nhiều năm qua cứ đến ngày 27 tháng bảy hàng năm, Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam tại Berlin-Brandenburg luôn đồng hành cùng với các hội đoàn và cộng đồng người Việt Nam tại Đức tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm ngày TBLS và lễ cầu siêu các anh linh liệt sỹ, nhằm thành kính tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng liệt sĩ, đến thân nhân các gia đình Liệt sỹ, các đ/c thương binh, bệnh binh đã đóng góp một phần xương máu của mình vì sự nghiệp bảo vệ đất nước, thống nhất Tổ Quốc. Tri ân những người hy sinh vì nước đã trở thành một nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội. Những việc làm đó còn có ý nghĩa giáo dục cho lớp trẻ hôm nay về một thời oanh liệt của đất nước, về đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Năm nay do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, thực hiện các quy định về phòng chống dịch, Hội CCB Việt Nam tại Berlin – Brandenburg không tổ chức tập trung lễ kỷ niệm ngày TBLS 27.7.2020 và lễ cầu siêu như mọi năm. Để tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc trước vong linh của các anh hùng liệt sỹ, Hội CCB VN tại Berlin-Brandenburg xin được thắp nén tâm nhang với tình cảm từ trái tim mình để tri ân sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ.

Nhân dịp này một lần nữa Hội CCB tại Berlin-Brandenburg xin được tri ân và gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến các mẹ Việt Nam anh hùng, những người có công với nước, thân nhân các gia đình liệt sĩ, các đ/c thương binh,bệnh binh, các đ/c cựu chiến binh và bà con cộng đồng.

Trân trọng 
BCH Hội CCBVN tại Berlin- Brandenburg 

Chủ Tịch
Nguyễn Quốc Hùng
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan