THU LANG THANG - Thơ Trương Thị Hoa Lài, TP Rostock

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
12/09/2019 | 10:33
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
THU LANG THANG - Thơ Trương Thị Hoa Lài, TP Rostock

Bài thơ cảm xúc "Thu Lang Thang" của nhà thơ cộng đồng Trương Thị Hoa Lài, TP Rostock thật hay, BBT Viet-bao.de xin giới thiệu với quý đọc giả cùng chia sẻ.

Tháng chín trời trong xanh
Nắng dịu dàng mời gọi
Gió thì thầm muốn nói
Thu đến rồi rất êm...

Mặt hồ trải sương đêm
Bầy vịt đùa trên sóng
Mây trắng trời lồng lộng
Cá say mồi tung tăng...

Ô kìa sao chị Hằng
Bỏ quên đường xuống núi
Cố gom Thu đầy túi
Chở qua mùa chơi vơi...

Bình minh đang rong chơi
Khoe sắc mầu áo mới
Kìa dáng ai chấp chới
Giữa Thu vàng mênh mang!

Ta thả hồn lang thang
Đi tìm hương luyến ái
Mắt nhìn nhau vụng dại
Như thủa đầu chớm yêu!!

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >