THƯ THĂM HỎI CỦA ĐẠI SỨ NHÂN NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ 27.7

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
25/07/2018 | 17:16
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
THƯ THĂM HỎI CỦA ĐẠI SỨ NHÂN NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ 27.7

Nhân ngày 27-7, niệm lần thứ 71 Ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018), thay mặt ĐSQ Việt Nam tại CHLB Đức và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi tới các anh chị thương binh, bệnh binh, các gia đình kiều bào Việt Nam tại CHLB Đức có thân nhân là liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, các gia đình có công với đất nước những lời thăm hỏi ân cần với tấm lòng biết ơn vô hạn.

Tổ quốc và nhân dân ta đời đời biết ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, những người con ưu tú đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân và máu xương của mình vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trong cộng đồng người Việt Nam tại CHLB Đức có rất nhiều tấm gương tiêu biểu của các anh chị thương binh, bệnh binh, các gia đình liệt sĩ vượt qua khó khăn, hội nhập tốt với xã hội Đức, có nhiều đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy tình hữu nghị và hợp tác giữa hai dân tộc Việt Nam và Đức.

Nhân dịp này, tôi kêu gọi bà con cộng đồng người Việt Nam tại CHLB Đức đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, tương thân, tương ái giúp đỡ, hỗ trợ các anh chị thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với nước.

Xin kính chúc các anh chị thương binh, bệnh binh, các gia đình người Việt Nam tại CHLB Đức có thân nhân là thương binh, liệt sỹ, bà con Việt Nam ta sức khỏe và hạnh phúc.

Trân trọng, Đoàn Xuân Hưng
Đại sứ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại CHLB Đức

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan