THƯƠNG LẮM ÁO DÀI ƠI - Thơ Trương Thị Hoa Lài

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
21/06/2022 | 10:45
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
THƯƠNG LẮM ÁO DÀI ƠI - Thơ Trương Thị Hoa Lài

Xin mời quý đọc giả đọc bài thơ cảm xúc có tên của 27 thí sinh dự thi Hoa hậu áo dài phu nhân sắp diễn ra ngày 16.7.2022 tại TP Dresden của chị Trương Thị Hoa Lài (Chị cũng là một trong 27 thí sinh tham gia thi)

Giữa trời âu muôn sắc hoa đua nở
Gió rì rào mang hơi thở hè sang
Tà áo ai bay trong gió dịu dàng
Đôi gót ngọc nhẹ nhàng vui xuống phố.

PHƯƠNG trời xa em ngóng về quê mẹ
ANH thương em sao có thể làm ngơ
TUYẾT chưa rơi lòng anh cứ đợi chờ
TRINH trắng thay những vần thơ em viết.

KIM chỉ nam cho ta thêm nhiệt huyết
TRANG sử vàng phụ nữ Việt khắc ghi
THANH cao lắm người con gái nhu mì
XUÂN nhẹ đến mùa xuân ơi đẹp lắm

HỒNG đôi má như nụ đào vừa thắm
NHUNG lụa mềm say đắm áo dài ơi
CẨM, xanh, lam, vàng, đỏ…sắc gọi mời
HUỲNH đấy ư, ta chung đường em nhé!

HOA khoe sắc mùi hương đưa nhè nhẹ
Nhón gót hồng ta như kẻ đang yêu
KIM chỉ xe ta kết áo lụa điều
OANH phụng múa giữa sắc mầu hoa lá

HẢI phòng, Huế hay Nghệ An muôn ngả
HÀ nội cùng với tất cả năm châu
Áo dài xưa trắng tinh khiết một mầu
Ta hội tụ vào trung tuần tháng bảy.

Giữa ngược xuôi dòng đời như sông chảy 
DUYÊN đến rồi với hai bảy phu nhân
Dresden hội ngộ thật xứng tầm
CỘNG hưởng lớn giữa trời âu toả sáng!

OANH hồi hộp tính từng ngày từng tháng
Trên thảm đỏ được thả dáng áo dài
KHUÊ luyện tập đi từng bước khoan thai
Ôi thương lắm áo dài ơi, miền sáng!

THU thay lá nhuộm trời mây đỏ ráng
Bốn mùa yêu theo năm tháng miệt mài
HỒNG môi em cho thắm nét trang đài
NGỌC ngà lắm tà áo dài Hà Nội 

HÀ thành xưa áo dài ơi không vội
THANH lịch và kín đáo mỗi bước đi
HUẾ, Sài gòn ngày ấy vẫn so bì
Thướt tha quá tà áo dài phố cổ!

Áo dài ơi ta vẫn còn mắc nợ
Chờ đến ngày nơi phố cổ Dresden
MAI đón Xuân vàng sắc vạt nhung mềm
ANH có nhớ lời hẹn thề năm cũ?

HƯƠNG nhẹ đưa khi cành hồng đơm nụ
HUẾ mùa này đang ấp ủ lời ru
Câu Nam ai lẩn khuất nẻo sương mù
Tà áo Huế cũng nhẹ nhàng trong nắng

MAI em về nghe điệu hò sâu lắng
CHI mô rồi răng rứa tặng riêng anh
KIM liên với ngàn Sen nở trong lành
THOA có về xứ Nghệ thăm quê Bác?

Đêm châu âu cơn gió về man mác
THUÝ đắm mình trong khúc nhạc du dương
KIM chỉ nam như dẫn lối đưa đường
DUNG dị quá giữa đời thường tôi bạn

THANH mảnh dáng thả hồn phiêu cánh nhạn
VÂN phong hoà tản mạn nét phù du
TUYẾT chưa rơi lãng bãng áng sương mù
MINH chứng thêm ảo mờ tà áo lụa!

KIM cổ xưa áo dài vẫn xuống phố
PHƯƠNG trời tây hay cửa ngõ thủ đô
Em khoe dáng nét đẹp đến không ngờ
Tự hào thay ta người con đất Việt

Yêu tháng bảy trong lời thơ tôi viết
HOA văn mềm trên hoạ tiết lụa tơ
LÀI ngẫu hứng gắn tên bạn vào thơ
Hai mươi bảy tà áo dài toả sáng!

Tác giả Trương Thị Hoa Lài, là một trong 27 thí sinh tham gia thi Áo dài phu nhân Châu Âu 2022

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >