TÌNH NGƯỜI VẠN DẶM, LÀM ẤM LÒNG ĐỒNG BÀO LŨ LỤT MIỀN TRUNG

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
21/10/2020 | 15:21
Chuyên mục: Hội đoàn
0 bình luận
TÌNH NGƯỜI VẠN DẶM, LÀM ẤM LÒNG ĐỒNG BÀO LŨ LỤT MIỀN TRUNG

Sáng nay 21.10 tại tâm lũ ba xã Tân Hương Lâm, Tượng Sơn, Cẩm Duệ, Tân Lâm Hương, Thạch Hà, Hà Tĩnh, người dân nơi đây đón nhận hơn 1000 suất cơm nóng được bà con Kiều Bào và Hội đồng hương Hà Tĩnh tại CHLB Đức cứu trợ.

Trong mấy ngày qua thời tiết mưa bão cộng vào đó đập nước Hồ Kẻ Gỗ xã lũ đã gây nên cơn đại hồng thủy chưa từng có, lũ lụt đã làm trôi,  làm ngập hàng chục ngàn ngôi nhà ruộng vườn trâu bò lợn gà. Người dân nơi đây sống trong màn trời chiếu đất. 

Ở cách xa vạn dặm nhưng không thể ngồi yên khi quê nhà chìm trong lũ lụt, Hội đồng hương Hà Tĩnh và đại diện người con các tỉnh Miền Trung tại CHLB Đức đã kêu gọi Kiều Bào và bà con Hà Tĩnh quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt Miền Trung và được Kiều Bào và bà con Hà Tĩnh ủng hộ nhiệt huyết. Chỉ trong một ngày thôi đã quyên góp được gần 10.000 Euro. 

Và cũng không để đồng bào bị lũ lụt ở quê nhà trong đói rét đợi lâu, Hội đã trích một phần nhỏ tiền quyên góp được lập tức gửi về và đặt 1400 suất cơm chở đến cho đồng bào bị thiên tai lũ lụt ngày hôm nay và ngày mai đến Hà Tĩnh và Quảng Bình. Phần còn lại dự kiến trao mỗi suất 1 triệu đồng cho đồng bào vào tuần tới. "Không điện, không nước, không gạo, đã  ba ngày rồi chưa có bữa cơm ăn" một người dân bị lũ lụt nhận suất cơm của Kiều Bào Đức. 

Thế mới biết, một chút tình người xa vạn dặm cũng làm ấm lòng người gặp hoạn nạn ở quê nhà, hôm qua quyên góp hôm nay đồng bào Miền Trung đang bị thiên tai ũ lụt đã đón nhận tình cảm sâu đậm qua bữa cơm ấm lòng trong bão tố phong ba, đúng là không có gì hơn "một miếng khi đói bằng một gói khi no".

Nguồn: Hội ĐH Hà Tĩnh CHLB Đức

 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan