TÌM CHÚT DƯ ÂM...

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
29/08/2018 | 00:10
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
TÌM CHÚT DƯ ÂM...

BBT Viet-bao.de xin đăng bài thơ cảm xúc của Thủy Lăng, thành viên trong FB Thơ Tình Còn Mãi Với Thời Gian.

Thu trở về tìm nỗi nhớ đánh rơi 
Mong nhặt được chút dư âm ngày cũ
Đường tình yêu giờ lá vàng đã phủ 
Giọt mưa thu như nước mắt chia tay.

Người xua ơi người xưa giờ có hay 
Ngày hạ ấy hoa dã quỳ nở rộ 
Người đã tới reo lòng em nỗi khổ 
Và nhớ thương tan nát mối tình si.

Tại sao người lại nỡ bỏ em đi 
Em có lỗi hay vì em khờ dại 
Người ra đi em sẽ buồn mãi mãi 
Giữ trong lòng hình bóng của người thôi.

Biết cuộc tình cũng có lúc chia phôi 
Nhưng em vẫn ôm nhớ thương khắc khoải 
Nghĩ đến anh trái tim đau hoang hoải 
Chiều thu buồn... Em khẽ gọi người ơi. 

Ảnh bìa: tác giả Thủy Lăng

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >