TIN ĐẶC BIỆT: TIẾP TỤC NHỜ CỘNG ĐỒNG MẠNG TÌM BỐ CHO FRANK LAABS

Đăng bởi:
17/01/2016 | 00:45
Chuyên mục: Cuộc sống cộng đồng
0 bình luận
TIN ĐẶC BIỆT: TIẾP TỤC NHỜ CỘNG ĐỒNG MẠNG TÌM BỐ CHO FRANK LAABS

Sau khi Viet-bao.de đăng bài: TIN VUI: SAU 12 TIẾNG, TOBIAS MANH WENDT ĐÃ TÌM ĐƯỢC BỐ (http://viet-bao.de/tin-vui-sau-12-tieng-tobias-manh-wendt-da-tim-duoc-bo/), thì BBT tiếp tục nhận được một bức thư của chị Thuy Hang Neuhauser gửi vào Email của Việt Báo, nhờ tìm giúp bố cho Frank Laabs.

BBT xin biên tập lại lá thư đó như sau:

- “Kính gửi BBT Viet-bao.de, tôi tên là Thuy Hang Neuhauser, tôi lấy chồng là người Đức và hiện sống ở vùng Eschbach, biết quý báo và cộng đồng mạng đã tìm được bố cho Tobias, tôi mạnh dạn gởi lá thư này, mong được đăng lên trang Viet-bao.de, nhờ bà con cộng đồng mạng tìm giúp bố cho Frank, người hàng xóm của tôi

- 1 thanh niên người Đức và là hàng xóm của tôi tên là Frank Laabs, sinh năm 1986, mẹ là người Đức tên là Karin Laabs, năm nay đã 50 tuổi nói rằng bố cậu là người Việt Nam, bị trục xuất từ lúc cậu còn trong bụng mẹ, nên Frank chưa một lần gặp được gặp bố.

Giờ đây càng lớn, Frank càng khao khát được gặp bố đẻ của mình và không biết bắt đầu từ đâu, biết tôi là người Việt, Frank đã nhờ tôi trình bày nguyện vọng của mình.

IMG-20151115-WA0002

Hình ảnh bố đẻ của Frank (ảnh do mẹ Frank cung cấp)

Những ngày gần đây, Frank đã đến gặp mẹ (giờ Frank đã đi làm và không còn ở cùng mẹ) và bày tỏ nguyện vọng tìm bố, thì mẹ Frank đã cung cấp 1 số thông tin sau:

***Bố của Frank tên là: Đỗ Văn Kinh. Sinh ngày 8-1-1962, sang hợp tác lao động năm 1982, làm việc trong nhà máy Ersten Union Fabrik - tại tp Karl Marx – Chemniz từ năm 1982 đến 1986 và đã tham gia Đảng DDR.

IMG-20151115-WA0003

1 mảnh giấy ghi địa chỉ do bố Frank ghi địa chỉ gia đình tại Việt Nam (Frank cung cấp)

Bố mẹ của Frank gặp và yêu nhau tại quán Bar Bodega vào năm 1983, và thỉnh thoảng về chung sống với nhau tại Wohnheim - Karl Marxstadt in de Caol von Ossietsky Strasse –Chemniz và đã mang thai Frank, thì tự nhiên anh Đỗ Văn Kinh bị về Việt Nam trong lúc Frank còn đang nằm trong bụng mẹ. Mẹ Frank chỉ còn giữ được 1 tấm ảnh, và 1 mảnh giấy ghi địa chỉ do bố Frank ghi địa chỉ gia đình tại Việt Nam ngày còn chung sống với mẹ cậu ta để lại… Ngoài ra, không còn thông tin gì nữa”.

Và dưới đây là thư bằng tiếng Đức của Frank gửi toàn thể cộng đồng mạng giúp cậu tìm bố:

- "Ich bin Halbvietnamese. Jetzt würde ich gerne meinen Vater kennenlernen. Leider hat er 1986 Deutschland verlassen und meine Mutter hat den Kontakt zu ihm verloren. Es wäre wunderbar, wenn die Viet-Bao Zeitung mir helfen könnte, meinen Vater wiederzufinden. Vielen Dank an alle Leser der Viet-Bao Zeitung! Frank Laabs".

- Lời dịch của chị Thuy Hang Neuhauser: "Tôi có 1 nửa dòng máu Việt Nam. Giờ đây, tôi luôn mong muốn tìm kiếm lại được  ba ruột, nhưng rất tiếc ông đã rời khỏi nước đức vào năm 1986 và Mẹ và tôi đã mất liên lạc với  ông. Nếu báo  Việt báo.de  giúp tìm lại được người  ba  ruột của tôi,đó là 1 điều tuyệt  vời, xin cám ơn tất cả các độc giả của báo Viet-bao.de . Frank Laabs".

4b5b60cf88-IMG-20150425-WA0025

Xưởng sửa chữa Oto của Frank

Hiện nay Frank sống và làm việc  trong xưởng sửa chữa Oto cuả mình tại : Tunseler Str.4  Eschbach 79427 - (Handy : 00491 72 72 76 486)

***Vậy, ai có thông tin gì về anh Đỗ Văn Kinh. Sinh ngày 8-1-1962 bố đẻ của Frank, thì hãy cung cấp cho chúng tôi - Chúng ta lại một lần nữa chung tay, cầu mong cho anh Mạnh đọc được thông tin và cho Frank mang dòng máu Việt có niềm hạnh phúc Trở Về Đúng Nguồn Cội!!!

Mọi thông tin xin gửi về địa chỉ Emai: (Thuy Hang Neuhauser) Hangy@outlook.de Info@viet-bao.de – 0049 152 339 03099 (Tin nhắn FB Pham Quynh Nga)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >