TOBIAS MANH WENDT ĐÃ GẶP BỐ ĐẺ NGƯỜI VIỆT SAU 25 NĂM XA CÁCH TẠI CHLB ĐỨC

Đăng bởi:
17/11/2016 | 01:30
Chuyên mục: Hội đoàn
0 bình luận
TOBIAS MANH WENDT ĐÃ GẶP BỐ ĐẺ NGƯỜI VIỆT SAU 25 NĂM XA CÁCH TẠI CHLB ĐỨC

Niềm vui vỡ òa khi Kim Anh, cô bạn thân của Tobias Mạnh Wendt gọi điện cho tôi: “Cô ơi, chú Mạnh, bố của Tobias chuẩn bị sang Đức, U con mình sẽ xuống Leipzig để chứng kiến cuộc đoàn viên này nhé”.

Tôi háo hức chuẩn bị máy ảnh, Kamera sẵn sàng lên đường, thì Kim Anh lại nhắn: “U ơi, chú Mạnh đi theo đoàn du lịch, chỉ ghé Frankfurt Am Mai một ngày, nên Tobias và mẹ phải tự đi đến đó…”.

Tôi và Kim Anh ở Berlin, đành “nín thở” chờ tin của Tobias nhắn về…

Và đây là cuộc điện thoại vội vàng của Tobias gọi về cho cô bạn thân Kim Anh:

- “Chào Kim Anh, Bố mẹ mình đã gặp nhau… nhìn họ nắm chặt tay là biết 2 người vẫn rất là quý nhau lắm, mình để 2 người ngồi nói chuyện và ra ngoài gọi điện cho bạn đấy”.

- Kim Anh: “Tobias thấy thế nào?

- “Hồi hộp, trống ngực mình đang đập thình thịch đây này, cảm giác khó tả lắm… Mình chưa bao giờ có bố nên giờ không biết kể thế nào. Ôi, tự nhiên mình lại có bố. Cuộc gặp gỡ thật đặc biệt, không thể tưởng tượng được bởi sự chờ đợi quá dài, sau 25 năm với những mong mỏi cháy bỏng, giờ đây mình đã gặp bố, người cha thật của mình… giống như một giấc mơ… “.

- Kim Anh: “Thôi, bạn vào đi, kẻo bố mẹ mong”.

- Tobias: “Ừ, chào Kim Anh, tớ cám ơn bạn nhiều lắm, tạm biệt nhé, tối tớ sẽ gọi lại cho bạn, Bai bai”.

15032443_1782398308679295_982888139_n

Sau đó, Kim Anh kể với tôi qua điện thoại, rằng: Cuộc gặp gỡ giữa bố mẹ và Tobias chỉ diễn ra vào ngày 11.11.2016, tại một quán ăn, ở Thành phố Frankfurt Am Mai, trong khoảng 3 giờ đồng hồ, mà đã làm Tobias thay đổi như một người khác – chưa bao giờ thấy Tobias vui như thế, từ ngày quen, cậu ý là người rất lạnh, trầm tư, ít nói không bày tỏ cảm xúc bao giờ…

Tobias háo hức kể, ngày bố cậu bị trục xuất về Việt Nam còn gặp một số khó khăn nên còn nghèo, giờ thì đã khá giả - Lần gặp gỡ này, bố Mạnh mang quà sang, như muốn bù đắp tình cảm cha con sau bao nhiêu năm xa cách – Nhưng với cậu, không có món quà nào ý nghĩa và lớn lao bằng gia đình cậu đã được đoàn viên – Qua Kim Anh, Tobias muốn nói lời cám ơn sâu sắc tới trang Viet-bao.de và cộng đồng mạng đã có công lớn, giúp thay đổi cuộc đời của cậu.

Kim Anh cho biết thêm, hiện nay Tobias là nhân viên của Công ty tư vấn kinh tế và bảo hiểm, khoảng giữa tháng 1 năm 2017, Tobias Mạnh Wendt sẽ về thăm quê hương của cha đẻ của mình – Tobias nói: “Tương lai đang rộng mở, đời mình đã sang trang, Kim Anh phải cùng về với Tobias nhé, mình muốn tìm hiểu phong tục tập quán, quê cha, đất tổ và chúng mình sẽ cùng bố Mạnh, đi xuyên Việt để khám phá, hiểu thêm về nguồn cội”.

***Còn niềm vui nào hơn đúng không các bạn, qua cộng đồng mạng, chỉ sau 12 giờ đồng hồ, chúng ta đã biến cho cuộc đoàn viên của gia đình Tobias trở thành sự thật. Lần đầu tiên trong đời chàng trai 25 tuổi Tobias mới được cất lên tiếng gọi: "Bố ơi" - Cuộc đời là vô thường, hãy dành cho nhau sự yêu thương, chia sẻ. BBT Viet-bao.de cám ơn đọc giả đã cùng đồng hành!!!

**Mời bấm vào đường linh dưới đây để đọc tin liên quan:

THƯ CỦA TOBIAS MANH WENDT TÌM BỐ LÀ NGƯỜI VIỆT    

LỜI CÁM ƠN CỦA TOBIAS MANH WENDT SAU KHI TÌM ĐƯỢC BỐ - HAPPY ENDING

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >