TÔI YÊU SỰ THẬT – Bài Quỳnh Nga + PHÊ BÌNH HAY NÉM ĐÁ - Bài của Hùng Nguyễn

Đăng bởi:
09/02/2015 | 21:35
Chuyên mục: Cuộc sống cộng đồng
0 bình luận
TÔI YÊU SỰ THẬT – Bài Quỳnh Nga + PHÊ BÌNH HAY NÉM ĐÁ - Bài của Hùng Nguyễn

Kính thưa độc giả Việt-bao.de và anh chị em bạn bè. Trang Viet-bao.de vừa ra đời được hơn 3 tháng, nhưng đã được mọi người ủng hộ đọc, gửi tin, bài và góp ý chân thành. Trang báo luôn được tươi mới, nhờ có sự đồng hành của các tác giả từ khắp nơi. BBT Viet-bao.de và cá nhân Quỳnh Nga biết ơn rất nhiều và xin gửi tới quý vị lời cám ơn chân thành nhất.­­

Nhưng những ngày gần đây, nhiều bạn bè nhắn tin, đề nghị Quỳnh Nga lên tiếng „bảo vệ mình“, vì chị Đào Như Lý, vợ của anh Hùng Nguyễn, đã lên FB viết những lời không đúng về TBT Viet-bao.de. mặc dù công việc nhiều, bận lắm nhưng hôm nay, Quỳnh Nga xin phép được giải thích vài dòng để khỏi phụ công bè bạn góp ý.

Chuyện là thế này, BBT Viet-bao.de đọc thấy bài anh Hùng Nguyễn viết về cháu Kiều Trang đăng trên báo Nguoiviet.de, BBT đã coppi, đăng lên trang Viet-bao.de nhưng chỉ ghi tên tác giả Hùng Lý, mà không ghi nguồn Nguoiviet.de, có một người gọi điện nhắc nhở về chuyện này, thay mặt BBT Viet-bao.de, Quỳnh Nga, đã gọi điện trực tiếp xin lỗi anh Lương Đình Cường, TBT Nguoiviet.de và ngay lập tức Viet-bao.de ghi nguồn bài viết.

Mọi chuyện tưởng dừng lại ở đây, nhưng không ngờ chị Đào Như Lý, vợ anh Hùng Nguyễn lại viết lên trang FB cá nhân, viết sai sự thật về TBT Viet-bao.de làm nhiều người bức xúc thay cho Quỳnh Nga.

Thưa toàn thể anh em bè bạn, đã hơn 20 năm xa quê hương, để hội nhập và sinh sống, cũng giống như bao người, Quỳnh Nga đã phải tự rèn luyện và cố gắng rất nhiều. Giờ đây, tuổi khi đã cao, mọi việc đã ổn định, Quỳnh Nga đã quy y cửa Phật, tự chọn cho mình một công việc vừa mang lại niềm vui , di dưỡng tinh thần vừa có ý thức tạo ra một sân chơi lành mạnh cho mọi người. Bởi ai cũng có thể chọn cho mình con đường và rèn luyện để thành nghề, miễn là việc đó không gây hại, tổn thương đến ai. Ở đời có vô số người thành đạt do qua trường lớp đào tạo, nhưng cũng rất nhiều tấm gương, nhiều người nổi tiếng trên thế giới, họ học ở trường đời và thành công nhờ thực tế,  sang đây, có phải ai cũng „hành“ bằng cái nghề mình đã học đâu…

Lập ra trang Viet-bao.de với thiện chí dành cho bất kỳ ai có cùng sở thích trao đổi chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng hay đơn giản chỉ là một cách suy nghĩ về cuộc sống con nguời Việt Nam hiện đang mưu sinh nơi xứ người, tại CHLB Đức, nơi mà nền văn minh được đánh giá rất cao trên thế giới.

Hòa cùng vui buồn với bà con cộng đồng, sống trong các sự kiện, luôn hướng thiện, làm điều thiện… và viết bài theo cảm xúc thật của sự kiện mình tham gia. 5 năm trở lại đây, nhiều người theo dõi trang Nguoiviet.de, Thoibao.de, Viet-bao.de và cộng tác với nhiều báo trong và ngoài nước… và nhìn những việc Quỳnh Nga đang „cháy“, nhiều người ghé tai hay gọi điện động viên: „cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé Nga“… Chỉ một lời động viên thế thôi, làm mình như được tiếp thêm nghị lực, lại lao vào công việc đêm ngày…

Do áp lực công việc quá nhiều, không thể tránh khỏi những sai sót,  Quỳnh Nga mong nhận được sự góp ý từ tâm của mọi người và hứa sẽ cố gắng hơn nữa, hơn nữa… Ở nơi đất khách quê người, càng cần lắm, cần lắm lời góp ý chân thành, sự đồng cảm sẻ chia của bè bạn.

Ai đó đã gọi trang FB là trang mạng Ảo, nhưng riêng với tôi thì không nghĩ như thế, nhờ có trang FB mà mọi người từ khắp nơi trên thế giới đã tìm được nhau, „gặp“ gỡ nhau hàng ngày để chia sẻ, vơi đi nỗi buồn và trở thành bạn bè thân thiết. Đây cũng là nơi để mọi người trải lòng bằng Thơ Ca… thật tuyệt vời. Nên chăng, cùng khuyên nhau trước thềm năm mới, đừng đem nhau lên trang FB mà nhận xét hay viết những điều chưa tốt về nhau. Xấu lắm...

Chỉ còn vài ngày nữa, là chúng ta cùng nhau bước sang một năm mới Ất Mùi 2015, hãy dành chúc nhau những lời tốt đẹp nhất, công việc thuận lợi, luôn vui tươi, khỏe mạnh và gia đình hạnh phúc.

Anh Hùng Lý đã biết chuyện chị Đào Như Lý viết về Quỳnh Nga trên trang FB và đã có giải thích về „vụ“ này, xin mời độc giả chia sẻ và mong cá nhân chị Đào Như Lý cùng đọc. --------------------------------------------------------------------

PHÊ BÌNH HAY NÉM ĐÁ - Bài Hùng Lý

Tôi không thích đao to búa lớn. Vả lại cái tạng tôi cũng chẳng dụng được đao búa. Cho nên chuyện gì tôi cũng "dĩ hoà vi quý", "chín bỏ làm mười" cho nó lành. Có ai lấn lướt, tôi cũng kệ. Có người chơi xấu mình hẳn hoi tôi cũng chỉ tránh để khỏi phải tiếp xúc. Tự bảo: "Tránh voi chẳng xấu mặt nào".

Hồi chưa đủ 18, tôi nhập ngũ, huấn luyện trên Hoà Bình. Thời đó cả nước đói chứ đâu chỉ lính, những thằng đang tuổi ăn, tuổi ngủ.

Lần đó đơn vị làm thịt một con lợn để cho anh em lấy mỡ ăn dần. Quản lý cất lợn đã làm lông sạch sẽ vào kho. Sáng ra mở khoá thấy mất cái thủ. Thủ lợn hồi đói kém là cả một tài sản. Đơn vị lùng sục, điều tra và phát hiện một nhóm chiến sỹ của Trung đội 1 đã ăn cắp mang vào rừng chén.

Trong cuộc họp kiểm điểm do Đại đội tổ chức tôi đã phát biểu, chỉ trích rất hăng hành động sai trái đó của đồng đội. Còn nói, nâng lên quan điểm, ăn như thế là ăn xương, ăn máu đồng đội. Chuyện đó rồi cũng qua. Tưởng đã trôi vào dĩ vãng. Mấy chục năm rồi còn gì. Nhưng có một người trong nhóm trộm thủ lợn đó không bao giờ tha thứ cho những phát ngôn năm nảo, năm nào của tôi mà anh cho là Phản Bội. Giờ anh đã là nhà thơ có tiếng, có trọng trách nhưng hễ nói đến tên tôi là anh lại phẩy tay ra điều không thèm quan hệ.

Không phải bây giờ và ngay từ hồi ấy tôi nhận ra mình đã sai. Cũng từ đấy tôi không bao giờ mắc thêm một sai lầm tương tự. Đã sống bên cạnh nhau, là bạn, là đồng đội nếu có sai lầm thì gặp trực tiếp nói thẳng chứ không phải để chờ đến cuộc họp mới công khai mổ xẻ. Ở đó chỉ người phê bình được hả hê thể hiện chứ người bị phê bình thì cho đó là hành động ném đá, là sự Phản Bội.

Cho nên có viết về ai tôi cũng chỉ viết về cái tốt. Mà tạng tôi cũng chỉ làm được có vậy. Cái tốt chân thật ở đời cũng nên chăm chút để nó bật mầm, chắc rễ. Tôi chân thành nghĩ vậy và làm vậy.

Đương nhiên không phải tôi không nhìn ra cái sai, cái xấu. Và cũng biết cái sai cái xấu nếu được triệt tiêu xã hội mới tốt lành. Nhưng tôi không bạo miệng được với nó. Chỉ cái vỗ vai, lời nói nhỏ là dừng lại. Viết về nó gần như không. Viết về cái sai mang tính xây dựng khó hơn ngàn lần viết về cái đúng, cái tốt. Người viết mang tính phê phán giỏi phải là người vừa có tâm, vừa có tầm. Viết về cái sai, cái xấu của người khác mà thiếu một trong hai điều đó chỉ là cuộc ném đá, sự soi mói, hằn học. Nhất là khi viết về đời tư.

Loanh quanh thế để quay lại điều tôi muốn nói. Vừa rồi có vụ bà vợ tôi lên mạng phản đối QN đạo bài gây không ít bình luận. Tôi đành phải lên tiếng cho sự việc được tỏ tường.
Tôi với QN vốn là anh em, bạn bè trong một nhóm xem như cùng một gia đình. Nhưng ngay như trong một gia đình thật sự cũng không tránh khỏi những bất đồng huống chi là gia đình xã hội. Nhưng anh em vẫn cộng tác với nhau, tôi có viết bài cũng thi thoảng chuyển đăng trên Việt Báo. Đến bài viết về cháu Kiều Trang, sau khi viết một phần đăng trên FB và nguoiviet.de, tôi nhận được tin trong nước cần bài đó cho báo Tết nếu viết dày dặn và hoàn chỉnh hơn. Vì thế tôi đã không chuyển bài này cho QN.

Khi báo ở nhà chuẩn bị lên khuôn thì thấy báo mạng Gia Đình đã in bài này nên họ hạ xuống. Báo Gia Đình cũng không dẫn nguồn bài viết nhưng đăng ảnh minh họa có dấu của Việt Báo. Vì bức xúc chuyện đó mà bà vợ tôi đã viết trên stt cá nhân mà không hỏi qua ý kiến tôi.

Dù biết QN đã sai nhưng tôi thấy không nhất thiết phải làm ầm ĩ chuyện này làm gì. Dù sao cũng là anh em, lại cùng từng cộng tác, nếu có một lần QN bất cẩn mà tuỳ tiện cũng không nên nặng lời và cũng đừng truy bức là ăn cắp. Vì trong bản in trên Việt Báo cũng như bản in trên báo mạng gia đình vẫn giữ nguyên tên tác giả là Hùng Lý.


Tôi đã định không nói ra chuyện này nhưng nếu không nói mọi chuyện có khi thành phức tạp hơn.

Chỉ là một chuyện nhỏ xin hãy để nó được quên lãng cho cuộc đời này được bình yên.
Tuyết rơi là trời ấm hẳn. Tết đang đến, Xuân đang về, sao không đi tìm niềm vui, các bạn của tôi?

Cùng kiều bào biểu tình trong mưa tại Berlin - Ảnh: Nhà báo Quang Chí

10926794_1539049746350485_6817078078243719461_o

Trong một sự kiện của cộng đồng 

10898215_1421485181477880_5658144514851575485_n

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >