TRẢ LỜI VỀ VỤ VIỆC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN: VIET-BAO.DE

Đăng bởi:
18/10/2015 | 13:08
Chuyên mục: Kỷ niệm
0 bình luận
 TRẢ LỜI VỀ VỤ VIỆC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN: VIET-BAO.DE

Kính gửi quý độc giả:

Viet-bao.de vừa nhận được giấy mời ra công an, do anh Phạm Mạnh Cường đặt đơn kiện.

NGA NGA

Xin được đăng thư công an gọi tôi để quý độc giả cùng đọc.

BBT Viet-bao.de xin tường trình để quý đọc giả và anh em bạn bè của Quỳnh Nga biết:

Trang Viet-bao.de ra mắt vào ngày 20.11.2014, bản thân Quỳnh Nga xin tự xác định rằng: mình sẽ vừa làm, vừa trau dồi, học hỏi và không tránh khỏi những sai sót, nên luôn mong nhận được sự góp ý chân thành của các thế hệ PV đi trước, cũng như quý đôc giả.

Ngày 17.12.2014, tôi đang về VN thăm gia đình, đọc thấy bài về viết của anh Hùng Lý về cháu Kiều Trang con gái anh Phạm Mạnh Cường (người đâm đơn kiện) đăng trên FB của Hội Người Hà Nội, thấy hay và tôi rất muốn đăng ngay trên trang Viet-bao.de mới ra đời của mình. Nhưng do mạng intenet ở VN chậm, nên tôi đã viết nhắn tin vào FB cho DKP, người phụ trách phần mềm cho trang Viet-bao.de, nhờ đăng giúp lên trang Viet-bao.de. Nhưng cháu DK chỉ ghi tên tác giả là anh Hùng Lý, mà không ghi nguồn – Vài ngày sau đó, tôi trở lại Berlin CHLB Đức và biết chuyện, tôi đã chủ động gọi điện xin lỗi Chủ trang báo đó và lập tức ghi rõ nguồn bài viết.

Chuyện của tôi chỉ có thế, nhưng gia đình tác giả bài viết và một số người lên FB nói những lời không đúng về tôi, nên  một mặt, tôi đành phải hạ bài đó khỏi trang Viet-bao.de, (vì không có thời gian trả lời, tranh luận trên FB) - Một mặt, tôi yêu cầu anh Hùng Lý viết một bài giải thích để đọc giả khỏi hiểu lầm về Viet-bao.de và bản thân tôi.

Bài tôi và anh Hùng Lý viết đã đăng trên trang Viet-bao.de ngay sau đó. Kính mời đọc giả bấm vào Mục Tìm Kiếm, đánh tên bài: TÔI YÊU SỰ THẬT – Bài Quỳnh Nga + PHÊ BÌNH HAY NÉM ĐÁ – Bài của Hùng Nguyễn (Đường linh: http://viet-bao.de/toi-yeu-su-that-bai-quynh-nga-phe-binh-hay-nem-da-bai-cua-hung-nguyen/)

Sau bài đăng giải thích của anh Hùng Lý, tôi nghĩ mọi việc đã xong và yên tâm ngày đêm chăm sóc cho đứa con tinh thần của mình, mong mang chút niềm vui, chia sẻ với nhau ở nơi xa xứ. Bản thân tôi chưa bao giờ súi bẩy hay nhờ ai viết để bảo vệ mình, mà luôn nghĩ: Trả lời cho những ai chưa hiểu mình bằng những "đứa con" đăng trên Viet-bao.de -

Sự việc trên đã cho tôi rút ra được bài học cho mình là: Chỉ đăng ảnh do mình chụp, bài do mình viết về cộng đồng và nếu đăng lại bài + ảnh của các trang báo khác, hoặc bài + ảnh của bạn bè trên FB, tôi đều viết thư, xin phép rất cẩn thận. Đúng với với tiêu chí VIỆT BÁO ra đời để phục vụ cộng đồng, không đăng những bài gây mẫu thuẫn, chia rẽ cộng đồng, tôn vinh thế hệ thứ 2, thứ 3... -

Khi nhận được lá thư mời ra công an, tôi thực sự ngỡ ngàng, và cầm vào văn phòng dịch thuật của anh Duy Nguyen nhờ dịch. Anh Duy đọc và có nói với tôi thế này: „Em hỏi lại anh Phạm Mạnh Cường, chuyện của em đã qua gần 1 năm, có lẽ công an họ nhầm…“.

Tôi gọi điện ngay cho anh Cường thì nhận được câu trả lời: „Ra công an mà trả lời, còn cần hiểu gì thì  đi mà hỏi anh Hùng Lý ấy!!!“. Rồi anh ấy dập máy…

Thưa quý đọc giả, tôi với gia đình anh Phạm Mạnh Cường vốn coi nhau như gia đình thân thiết, đã từng có rất nhiều kỷ niệm êm đẹp, giúp đỡ lẫn nhau ở quê hương thứ 2. Tôi coi cháu Kiều Trang như con của mình và vô cùng tự hào khi cháu đạt thành tích nên đọc bài viết của anh Hùng Lý tôn vinh cháu là tôi mừng quá, vội vã đăng ngay.

Kính thưa toàn thể bà con, các anh các chị và bạn bè, ai trong hoàn cảnh của tôi cũng sẽ bức xúc bởi lẽ, khi đăng bài về cháu Kiều Trang, chỉ vì một mục đích duy nhất là tôn vinh thế hệ trẻ, Viet-bao.de đăng bài tôn vinh con anh ấy, không hề có ý xấu, không ảnh hướng đến đoàn kết cộng đồng, hay kinh tế của gia đình anh ấy... mà sao anh nỡ... -

„Em phải gặp và xin lỗi anh Phạm Mạnh Cường, ở đời nhiều khi, không có lỗi, cũng phải xin lỗi… bà con cộng đồng và bản thân anh hiểu em, em làm việc đêm ngày vì niềm đam mê, không chanh chấp, vụ lợi… - Bởi anh muốn các PV là tiếng nói của cộng đồng phải đoàn kết lại, đừng để mọi người, nhất là người Đức, họ biết chuyện, sẽ cười rằng mình là người Việt mà lại kiện nhau…“ – Có một người anh mà tôi hằng kính trọng, hay hỏi ý kiến đã góp ý và tôi đã òa khóc khi nghe anh động viên…

Sau vài đêm suy nghĩ, tôi nghe anh và ngày 16.10.2015 vừa rồi, tôi đã nói lời thành tâm xin lỗi anh Phạm Mạnh Cường (Có sự chứng kiến của anh Hùng Lý và một người bạn của tôi) rằng:

- „KHI NHẬN ĐƯỢC ĐƠN KIỆN CỦA ANH, EM CHỈ NGHĨ ĐẾN CHỮ TÌNH – MÀ QUÊN MẤT CHỮ LÝ – GIỜ ĐÂY; EM NHẬN THẤY VỀ LÝ, THÌ EM SAI, ANH CHO EM NÓI LỜI XIN LỖI, TRƯỚC MẶT ANH HÙNG LÝ Ở ĐÂY:“ – (Tôi chỉ nói ngắn gọn như thế) và rất đáng tiếc là anh Phạm Mạnh Cường, đã không chấp nhận, anh bắt tôi phải lập ra 1 sự kiện, có mặt hàng ngàn người để xin lỗi, thì anh mới chịu rút đơn. Anh bảo tôi đi nói xấu anh với mọi người và anh còn khẳng định, tôi không phải là phóng viên, tấm thẻ Phóng Viên Quốc tế của tôi, do ông Phạm Thanh Hải, Tổng Biên tập tờ báo Phương Đông cấp, tạo điều kiện cho tôi để đi làm việc là do tôi bỏ tiền ra MUA!!!

Hiện tại, tôi vẫn là PV của báo Phương Đông, là PV của VTC 10 Netviet, CTV của báo điện tử VOV, báo Hà Nội Mới, báo Sài Gòn giải Phóng, cộng tác với báo của Bộ Thông tin và truyền thông Quốc tế. Những tin bài tôi gửi về VN, là tin về văn hóa nghệ thuật, nói về đời sống sinh hoạt của cộng đồng Việt và tôn vinh thế hệ thứ 2, thứ 3...

Thưa quý độc giả, cũng giống như bao người sang CHLB Đức, để hội nhập, đều phải trải qua nhiều nghề, tự học để mưu sinh, hội nhập - Hầu như ai cũng không được làm nghề mà mình đã được đào tạo, đã học - Tôi cũng phải trải qua rất nhiều nghề... – Tôi tự hào được thừa hưởng đức tính của mẹ, „Thật Thà là Cha Quỷ quái“, tôi lúc nào cũng sống Thật và lúc nào cũng đam mê, làm việc gì cũng đặt chữ Tâm vào đó và quyết làm bằng được. Giờ đây, như một định mệnh, tôi bước vào nghề Báo và thấy yêu Nó vô cùng… mặc dù những PV thế hệ anh chị đi trước nói với tôi rằng „Đây là một nghề vất vả…“ - Tôi làm việc thế nào, tôi tin các đọc giả của cộng đồng và bà con đều biết.

Tuy là một người không được đào tạo trường lớp về nghiệp vụ báo chí, nhưng với tâm huyết phục vụ cộng đồng và đam mê nghề nghiệp mà mình đã chọn trong hơn 4 năm nay, Quỳnh Nga đã luôn cố gắng hết sức, học hỏi mỗi ngày, dấn thân để mang đến cho độc giả những thông tin nhanh nhất, khách quan nhất với tiêu chí đã viết trong Viêt-bao.de

Ai cũng có thể chọn cho mình một NGHỀ, nhiều NGHỀ… miễn là mình có đủ đam mê, học hỏi, trau dồi để được đời và Cộng đồng đón nhận. (Đây là tiêu chí của Viet-bao.de: http://viet-bao.de/gioi-thieu-viet-bao-8-11-2014/ - Tôi cám ơn những góp ý chân thành của đọc giả người Việt khắp nơi)

Qua đây, một lần nữa, tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất trước hết đến Tác Giả bài viết, Nhân Vật trong bài viết, Nguồn đăng Ban Đầu của bài viết, đồng thời gửi lời xin lỗi tới quý độc giả gần xa.

Qua những sai sót, kính mong độc giả vẫn sẽ luôn ủng hộ Quỳnh Nga và trang Viet-bao.de. Sự yêu quý, góp ý của bạn đọc sẽ là sự đánh giá lâu dài và khách quan nhất cho những nỗ lực của tôi; đồng thời là động lực to lớn để tôi luôn học hỏi, phấn đấu trở thành một nhà báo cộng đồng chân chính.

Vâng, đến ngày 28 này, mọi việc giữa Những Người Anh Em với nhau sẽ do Người Đức Phán Quyết. Mong đây là lần cuối để dứt điểm mọi vấn đề.

Berlin 14 giờ 45 phút, ngày 18.10.2015

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
< ...