TRONG TIẾT THANH MINH - Bùi Nguyệt, Chemnitz

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
05/04/2019 | 00:24
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
TRONG TIẾT THANH MINH - Bùi Nguyệt, Chemnitz

BBT Viet-bao.de xin giới thiệu bài thơ cảm xúc của nhà thơ Bùi Nguyệt, hiện đang làm việc tại TP Chemnitz - Mời quý đọc giả cùng chia sẻ.

Mải miết mưu sinh con chưa về thăm Mẹ
Thắp nén hương trầm trong tiết Thanh minh
Sương vẫn buông mờ ảo ở quanh mình
Giăng giá lạnh ướp nỗi niềm tê tái

Khúc khuỷu đường đời trở trăn mòn mỏi
Tóc ngang vai giờ đã điểm trắng rồi
Tháng ngày dài sao lặng lẽ cuốn trôi
Vào lốc xoáy trong vòng đời nghiệt ngã

Vẫn biết rằng không thể hoàn mỹ cả
Những mảnh đời nơi viễn xứ nổi trôi
Có chăng là ánh mắt Mẹ - Cha thôi
Cứ đau đáu mong con ngày đoàn tụ

Dòng thời gian tựa hồ theo thác lũ
Cuốn con xa vòng tay Mẹ mất rồi
Khói hương trầm vương vấn bóng Mẹ ơi!
Như dấu hỏi vẫn còn đang bỏ ngỏ.

Ảnh bìa của nhà báo Trần Hồng

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan