Trong tim là cả quê hương

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
03/11/2017 | 21:08
Chuyên mục: Văn hóa
0 bình luận
Trong tim là cả quê hương

"Đến hẹn lại lên" - sau lời chia tay mùa đông năm 2012, dưới cái nắng dịu dàng sánh như mật ngọt của trời thu Hà Nội, bạn bè và người thân lại được chào đón nghệ sĩ Quỳnh Nga - người phụ nữ đa tài, trở về với thủ đô mến yêu. Gần một năm cách xa, tất cả chỉ mới như ngày hôm qua. Thời gian 12 tháng không phải là dài, nhưng cũng không thể gọi là ngắn trong một đời người. Nhưng ở chị, vẻ đẹp mặn mà, sự tươi trẻ và nhiệt huyết thì không hề thay đổi. Vẫn nụ cười đằm thắm luôn nở trên môi, mái tóc bồng bềnh đẹp một cách kỳ lạ, đặc biệt là đôi mắt hút hồn luôn làm người đối diện phải bối rối… dường như là một sự thách thức ngạo mạn với thời gian.

Gặp nhau chưa kịp chuyện trò thăm hỏi đôi câu, chị đã vội thổ lộ với tôi mục đích chuyến hồi hương lần này: “Quỳnh Nga về thăm mẹ, thăm người thân là một phần. Vì mẹ tuổi đã cao, nhớ… nhớ lắm; cứ nghĩ đến mẹ là con gái cồn cào gan ruột. Nhưng quan trọng vẫn là công việc. Chỉ có một tháng về phép thôi mà có bao nhiêu dự kiến Quỳnh Nga phải hoàn thành”. Nghe chị lần lượt liệt kê ra mà tôi cũng thấy chóng cả mặt: Nào là xây dựng chương trình các đêm diễn, tập dượt cùng các ca sĩ và ban nhạc, báo cáo tác phẩm mới của chị và cả những kế hoạch để làm từ thiện… Tôi trêu chị: “Vậy thì làm gì còn thời gian để mà đi ăn, đi chơi với bọn em”. Chị chỉ cười, đôi mắt long lanh.

Chị thế đấy, lúc nào công việc cũng là ưu tiên số một. Với trọng trách là Phó Tổng Biên tập của một cơ quan báo chí ở nước ngoài - Thoibao.de tại CHLB Đức, với cương vị một người nghệ sĩ, chị lao vào làm việc không quản ngày đêm: chụp ảnh, viết bài, đăng tin và còn tham gia biểu diễn. Nơi nào có sự kiện là có mặt chị, công việc cuốn chị vào guồng quay không ngơi nghỉ nhưng chưa bao giờ tôi thấy chị than phiền hay tỏ ra mệt mỏi. Thời gian 24 giờ đồng hồ trong một ngày là không đủ so với sự “tham lam” của chị. Cái điều mà những người trong nghề như tôi phải kính nể.

Chị tâm sự với tôi rất thật lòng: “Quỳnh Nga hơi thiệt thòi vì không hề được đào tạo căn bản về nghề báo. Quỳnh Nga viết bởi sự đam mê và bằng cảm xúc của chính mình. Cũng rất bất ngờ vì lại được độc giả nồng nhiệt đón nhận”. Tôi nhớ có lần đạo diễn hình - BTV Phương Đông đã hỏi chị trong một buổi ghi hình chương trình Câu chuyện văn nghệ của Đài Truyền hình Hà Nội: “Trong hai nghề chị Quỳnh Nga đang theo đuổi thì chị yêu công việc nào hơn? Nghề báo hay nghề diễn?”. Chị chia sẻ: “Thú thật khó nói là Quỳnh Nga yêu công việc nào hơn. Vì Nga gắn bó với cả hai, không phân biệt nặng nhẹ. Quỳnh Nga coi cả hai nghề như là sự sống của mình. Nếu thiếu đi một chắc sẽ không có Quỳnh Nga hôm nay”. Chị còn nói, được viết về quê hương, hay mỗi lần được trở về hát giữa lòng đất mẹ, đó là niềm hạnh phúc tột cùng, là phần thưởng vô giá dành cho chị.

Hành trình đầu tiên trong chuyến đi lần này của chị là đêm diễn hội ngộ Cúc vàng thu - Quỳnh Nga & những người bạn, đánh dấu sự trở lại của nhóm Bông Cúc Vàng đã từng một thời làm mưa làm gió trên các sân khấu của Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, cũng như trên sóng phát thanh Đài Tiếng nói Việt Nam những năm của thập niên 80 và được khán thính giả cả nước vô cùng mến mộ. Gồm các thành viên: Quỳnh Nga (lúc đó chị có nghệ danh là Thúy Nga), Minh Châu, Quỳnh Hoa, Lan Hương, Thanh Tâm, Tuyết Tuyết… Trong đêm diễn còn có sự xuất hiện của các khách mời như: NSND Thanh Hoa - người trước đây đã từng dìu dắt cho nhóm, nghệ sĩ saxophone Quyền Văn Minh, ca sĩ Tôn Sơn.

Đêm diễn đã thành công ngoài sự mong đợi, cả về phần dàn dựng lẫn chất lượng chuyên môn. Khán giả thủ đô một lần nữa lại được sống với những bài ca đi cùng năm tháng, thưởng thức một đêm nhạc đỉnh cao và tràn đầy chất lửa. Những nghệ sĩ đưa mọi người trở lại một quãng thời gian “không thể nào quên” của chiều dài lịch sử quê hương, đất nước, với các ca khúc đã làm nên tên tuổi các chị: Tàu anh qua núi, Một thoáng quê hương, Triệu bông hồng, Ru con mùa đông, Huyền thoại mẹ, Chiều Phủ Tây Hồ...

Trong đêm diễn, NSND Thanh Hoa đã rất xúc động khi nói: “Các em luôn là niềm tự hào của chúng tôi, những người làm nghệ thuật. Đã hơn 20 năm, trong số các em có nhiều người vẫn gắn bó với nghề, nay đã trở thành NSƯT, cũng có người vì hoàn cảnh riêng tư không còn theo nghiệp diễn nữa. Nhưng các em vẫn dành trọn trái tim cho nghệ thuật, cống hiến hết mình cho nền âm nhạc Việt nhiều thăng trầm...”.

Sau lời cảm ơn Quỳnh Nga dành cho người thân, cho những người đồng nghiệp luôn nâng đỡ chị và khán giả đã luôn đồng hành cùng chị trong suốt chặng đường dài, chị bật mí: Sự trở lại của nhóm Bông Cúc Vàng hôm nay là khởi đầu cho dự định lớn của chị. Chị muốn đưa danh tiếng của nhóm cùng những bài ngợi ca quê hương, đất nước vượt ra khỏi biên giới Việt Nam đến với người Việt đang sinh sống tại hải ngoại, cũng như giới thiệu với bạn bè trên khắp năm châu. Đó cũng là cách chị cảm ơn đời, cảm ơn người đã luôn ưu ái chị.

Ngoài các ca khúc quen thuộc đã làm nên tên tuổi của nghệ sĩ Quỳnh Nga hôm nay, chị còn cho ra mắt ca khúc Cưới, là tác phẩm thứ hai do chính chị sáng tác sau Chơi vơi đã được giới chuyên môn đánh giá cao năm 2012. Và đây cũng là điểm đến kế tiếp của chị. Lịch làm việc dày đặc của Quỳnh Nga có lẽ tôi không thể viết hết ra đây. Đúng là phải rất nỗ lực để hoàn thành các dự kiến trong một tháng về nước. Nhưng bất cứ lúc nào gặp chị, tôi cũng thấy nụ cười tươi thắm trên gương mặt rạng ngời. Quỳnh Nga hôm nay đã hết chơi vơi, cho dù chị ở mãi Berlin xa xôi, bởi xung quanh chị có rất nhiều người yêu mến. Bè bạn, người thân luôn dõi theo, cổ vũ chị. Mong chị sớm thực hiện được những mơ ước của mình. Chúng tôi luôn tự hào về chị: “Người nghệ sĩ - Trong tim là cả quê hương”.

Nguồn: Báo Sài Gòn giải phóng - QUANG LONG (Số ra ngày Chủ Nhật, 3/11/2013 08:41)

***Lời TBT Viet-bao.de: Một lần nữa cám ơn Vương Tri Oanh, người đã rất rất hiểu... để tặng  QN bài viết này. 4 năm đã trôi qua, xin phép được đăng lại để lưu giữ.

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >