TRUYỆN CƯỜI ĐẦU TUẦN

Đăng bởi:
25/04/2016 | 20:44
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
TRUYỆN CƯỜI ĐẦU TUẦN

1 - CƯỚP: Có một tên cướp vào nhà băng ăn cướp vô tình bị rớt mặt nạ, nó nhanh tay chụp lại và chỉ vào cô nhân viên đầu tiên hỏi: - Mày có thấy mặt tao không? - Dạ có. ....Bùm..... Chỉ sang người thứ 2: - Mày có thấy mặt tao không? - Dạ có. ....Bùm..... Chỉ sang người thứ ba: - Mày có thấy mặt tao không? Cô nhân viên nhỏ nhẹ: - Dạ không.... nhưng thằng chồng em đứng đằng kia nó thấy anh đấy ạ. -------------------- 2 - CƠM BÌNH DÂN Anh chàng nọ vào 1 quán cơm bình dân: - Cho đĩa cơm sườn, 1 chai pepsi. Anh ta ăn một cách ngon lành, lúc tính tiền thì chủ quán bảo 200000 ngàn (tiền Việt). Anh ta ngạc nhiên hỏi: - Sao quán để bình dân mà mắc như cơm tù vậy. - Dạ, đâu có. Em tên Bình, vợ em tên Dân. Nên đặt vậy cho nó dễ gọi đó mà. 3 - TRUYỆN CƯỜI NHÀ BINH Hai anh lính mới nói chuyện với nhau trong doanh trại: - Tại sao cậu tự nguyện tòng quân? - Tớ độc thân, tớ thích chiến tranh. Thế còn cậu? - Tớ thì đã có vợ, nhưng lại yêu hoà bình. Nguồn: FB Chu cuoi và sưu tầm
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >