Tuổi trẻ Hà Tĩnh tại CHLB Đức hướng về quê

Đăng bởi:
21/04/2016 | 11:42
Chuyên mục: Thế hệ trẻ
0 bình luận
Tuổi trẻ Hà Tĩnh tại CHLB Đức hướng về quê

Hôm nay cháu Việt Anh thay mặt nhóm Tuổi trẻ Hà Tĩnh tại CHLB Đức đã trao 35 suất quà (23 triệu đồng tiền mặt), trong đó có 30 suất (15 tiệu đồng) cho Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Hà Tĩnh; 02 suất 06 triệu đồng cho 02 đối tượng đặc biệt khó khăn tại xã Hương Đô, huyện Hương Khê và xã Quang Lộc huyện Can Lộc. (02 suất quà, mỗi suất 3 triệu đồng này được nhóm Tuổi trẻ Hà Tĩnh tại CHLB Đức hứa hỗ trợ từ 3 năm trước, thông qua giới thiệu của chị Hoa từ thời chị còn làm Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh); 03 suất còn lại là phần phát sinh dành tặng, đồng thời thăm hỏi người già cả ốm đau tật bệnh có nhiều đời sinh sống tại T.P Hà Tĩnh, nơi chôn rau cắt rốn của cả bố lẫn mẹ cháu Việt Anh.

Bước đầu tôi định đăng thông tin này lên báo, nhưng nghĩ đi nghĩ lại đành thôi. Bởi trong những người được nhận quà lần này có người thân của tôi. Hơn nữa, người thân của tôi đã cám ơn nhóm Tuổi trẻ Hà Tĩnh tại CHLB Đức và cháu Việt Anh với giọng xúc động nghẹn ứa ra trong cổ rằng: “Rất may nhờ có được món quà kịp thời của họ mà thanh toán được mấy trăm ngàn tiền nợ mua thuốc, và có để mua thêm thuốc điều trị, nếu không chưa biết nhìn vào đâu”! Dĩ nhiên tôi không đến nỗi vô tình, nhưng quả thực tôi cũng không có điều kiện để chăm sóc thường xuyên bằng cả tinh thần cũng như vật chất cho người thân của mình. Nói đến đây tôi tự đặt câu hỏi tại sao mình không làm từ thiện ngay trong bà con họ hàng trước. Tuy vậy, khi thấy người khác giúp đỡ người thân mình, tôi càng ngộ ra lẽ vi diệu về “nhân duyên quả kiếp” của đạo Bồ Đề.

Và ngay lúc này, tôi lại tự đặt ra một câu hỏi rằng: Giờ không thiếu gì phường cho vay nặng lãi, phường đòi nợ thuê và những phường bảo kê ăn trên ngồi trốc; không thiếu gì những kẻ trúng mánh nhờ lừa bịp đất đai, nhà cửa, số lô, số đề, dự án này, dự án nọ…; và cũng không thiếu gì kẻ leo cao đến chức này tước khác, sẵn quyền lực trong tay ôm cả đống tiền phá phách đến “cửu huyền thất tổ” nhà nó vẫn không tài nào hết được… mà nạn nhân của chúng nó chính là những kiếp cần lao, trong đó có những người được nhận quà hôm nay.

Rõ ràng quê tôi đang có một bộ phận như thế giàu lên nhanh chóng trong những năm gần đây, mà chạnh lòng với những anh, người chị… vì vất vả đói nghèo phải lặn lội sang châu Âu làm ăn, thức trắng đêm nhổ lông gà lông vịt, hay dậy từ tờ mờ sáng cho tới tận khuya dưới cái lạnh âm hàng chục độ C, rao bán từng đĩa nem rán, từng bao thuốc lá, từng chiếc áo chiếc quần… để mưu sinh, mà vẫn không quên quyên góp từng đồng để gửi về quê làm từ thiện.

Nguồn: Tuoitrehatinh.com

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >