TUYẾT RƠI - TUYẾT RƠI - TUYẾT ĐANG RƠI - Thơ Lê Thanh Châu, Hanau

Đăng bởi:
17/01/2021 | 17:20
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
TUYẾT RƠI - TUYẾT RƠI - TUYẾT ĐANG RƠI - Thơ Lê Thanh Châu, Hanau

Lời tác giả: Đã lâu nước Đức lại có được những ngày tuyết rơi dày ở nhiều nơi như năm nay. Có lẽ đó cũng là niềm vui thiên nhiên ban tặng cho đất nước này nguôi bớt nỗi buồn đại dịch Covid-19. Từ nguồn cảm hứng mà thiên nhiên mang lại tôi xin gửi đến BBT Viet-Bao.de bài thơ để đến được với bạn đọc trong những ngày buồn Ausgangssperrung này.

Tuyết rơi! Tuyết đang rơi!
Như trời rây bột khắp nơi nơi,
Những bông tuyết mỏng như cánh bướm
Đang dập dờn bay giữa chơi vơi.

Trời vẫn xám chì, tuyết vẫn rơi
Rơi hoài, rơi mãi vẫn không thôi.
Đất trời xích lại trong làn tuyết
Không gian lắng đọng tựa ngừng trôi.

Tuyết rơi quang cảnh đã đổi thay
Vạn vật chìm trong lớp tuyết dày
Phố phường bề bộn trong màu trắng
Tuyết san hô hóa những hàng cây.

Thiên nhiên đi vào giấc ngủ sâu
Khi khắp mọi nơi trắng một màu,
Khí trời mỗi lúc thêm thanh khiết
Qua từng lớp tuyết phủ chồng nhau.

Tuyết rơi điểm nhấn của mùa đông
Buốt lạnh mà ai cũng nức lòng,
Tuyết gây huyền ảo trên cõi thực,
Gieo những niềm vui, rải ước mong. (*)

(*) Theo quan niệm của người dân châu Âu, tuyết rơi không chỉ làm cho không khí thêm trong lành, tạo cho phong cảnh ngày đông thêm huyền ảo với một màu trắng tinh khiết, một kỳ nghỉ đông lãng mạn với những môn thể thao mùa đông đầy hấp dẫn mà còn là dấu hiệu của thời tiết thuận hòa với lượng nước dồi dào hứa hẹn một năm mùa màng tươi tốt. 

Lê Thanh Châu -  17.01.2021 (Ảnh bìa: Nhipcau.de)

                    

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan