VÌ CHÚNG TA LÀ BẠN - Thơ sưu tầm

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
20/03/2018 | 04:29
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
VÌ CHÚNG TA LÀ BẠN - Thơ sưu tầm

Có thể nói đây là bài thơ tuyệt vời về tình bạn. Thật may mán có được người thực sự là Bạn, để cuộc đời thêm ý nghĩa hơn, hạnh phúc sâu đậm hơn, chia sẻ rộng lớn hơn...

Nếu một ngày bạn cảm thấy buồn…
Và muốn khóc… thì gọi cho tôi nhé?
Tôi không hứa làm bạn cười. Mà chỉ…
Ở bên nhau, khóc cùng bạn mà thôi!

Nếu một ngày bạn không muốn nghe ai,
Hãy gọi tôi chỉ một lời bạn nhé?
Tôi hứa sẽ đến bên ngay. Và chỉ…
Im lặng thôi và không nói điều gì.

Nếu một ngày tôi gọi chẳng nói chi…
Hãy chạy ngay đến bên tôi bạn nhé?
Vì lúc đó một mình tôi đơn lẻ,
Bạn cần cho tôi trong khoảnh khắc này!

Dù rằng ta không ở cạnh tháng ngày,
Vẫn sẻ chia vui buồn trong xa cách.
Đơn giản chỉ vì chúng ta là bạn,
Tuyệt vời hơn mọi báu vật trên đời!

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
< ...