Viet-bao.de giới thiệu món ăn Hà Thành: Chè Thập cẩm + Bánh đúc nóng ở Berlin
Đăng bởi:
07/01/2015 | 10:47
Chuyên mục: Kết nối kinh tế
0 bình luận
„Chị ơi, mời chị trưa nay đến quán chè thập cẩm, năm mới, chúng mình chưa gặp nhau“. Lời mời của Hoa (cô em gái người Hải Phòng) trong ngày đầu năm mới, hấp dẫn quá không thể chối từ và đúng 13 giờ, 3.1.2015, cả nhóm 5 chị em đều sống ở Berlin, đã có mặt đầy đủ. Nếu như ở Việt Nam, chắc chắn là có nhiều món ngon để chị em bạn bè tụ tập. Nhưng ở quê hương thứ 2, thì không phải ở đâu cũng có quán quà vặt để thỏa lòng mọi người…
Chủ quán niềm nở chào đón và khoe món mới: „Quán mới có món Bánh đúc nóng Hà Nội mời mấy chị em nếm thử“. Nhìn bát bánh đúc nóng có thịt băm xào hành lá bốc mùi thơm phức, rồi nhìn vào tủ chè đủ mầu sắc rất hấp dẫn, những tô chè đỗ đen, đỗ xanh, chè bưởi, hạt chân châu, thạch trắng, thạch xanh… làm ai cũng muốn ăn.
"Chè nấu rất vừa miệng, không bị ngọt quá, bánh đúc ngon thế, cho em một bát nữa..." - Chị em mỗi người chọn một món, người ăn bánh đúc nóng, người ăn chè thập cẩm, chị em chuyện trò, cười nói râm ran…
Ở các vùng quê khác nhau tại Việt Nam, nhưng đều sống tại TP Berlin, mỗi người mỗi nghề, mỗi hoàn cảnh khác nhau… hàng ngày ai cũng bận mưu sinh, nên hôm nay có dịp… mấy chị em cởi mở, tâm tình đủ thứ chuyện vui, buồn, Chủ quán cũng ra ngồi góp vui vài câu chuyện, rồi lại đứng lên tiếp loạt khách mới vào…
Quán Chè Thập cẩm nằm trên phố Waldeyer Str 12, 10247, ngay gần Sban Frankfurter Allee, nhỏ nhỏ xinh xinh, nhưng sạch sẽ, gọn gàng, mới mở được gần 6 tháng nay, nhưng đã là địa chỉ quen thuộc của những ai thích ăn quà vặt, đến đây, có một chút nhớ về Hà Nội với kỷ niệm xưa… rồi còn chụp ảnh để „khoe“ với bạn bè FB:
Quán Chè Thập cẩm, đến mau
Khai Xuân, cùng ghé mái đầu... làm duyên.
Tin liên quan
Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *