VĨNH BIỆT NGƯỜI BẠN FACEBOOK: NHÀ GIÁO, NHÀ THƠ ´NGUYỄN HOÀI AN – AN NINH´

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
11/05/2019 | 10:28
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
VĨNH BIỆT NGƯỜI BẠN FACEBOOK: NHÀ GIÁO, NHÀ THƠ ´NGUYỄN HOÀI AN – AN NINH´

Chưa một lần gặp mặt, nhưng tình bạn Facebook vẫn hiện hữu ngày ngày: Nhà giáo, nhà thơ, nhiếp ảnh gia "Nguyễn Hoài An - An Ninh" - Rất nhiều bức ảnh anh chụp, thơ anh viết, Viet-bao.de đã xin để làm ảnh bìa minh họa cho các tin, bài. Hôm nay, nghe tin dữ, anh đột ngột ra đi, bỏ lại gia đình và bạn bè. Viet-bao.de xin đăng một số bài thơ Xuân anh vừa viết đàu năm 2019 tới quý đọc giả. Vô cùng thương tiếc và chia buồn cùng gia đình!!!

LỜI CHÚC SANG XUÂN

Tiếng chó xa dần
tiễn chân Mậu Tuất 
Người người đón xuân
nhà nhà đón tết
Năm cũ sắp hết
Năm mới dần sang
Lợn vàng tặng lộc
Cỏ xuân mịn màng
Chúc phố phường nhộn nhịp
Trong trật tự đất trời
Năm Kỷ Hợi rạng rỡ
Hạnh phúc cho mọi người
Chúc đổi mới nơi nơi
Dân giầu để nước mạnh
Chúc mọi người an khang
Hoà bình cho đất Việt

Hoai An - Xuân 2019

CHÙA HƯƠNG NAM THIÊN ĐỆ NHẤT ĐỘNG: CHÙA HƯƠNG... HỘI 

Mỏng tang suối Yến sương rây
Nhịp chèo róc rách khoả đầy
tiếng chuông 
Mùa xuân trẩy hội chùa Hương
Dập dìu oanh yến bốn phương lòng thành
Mờ xa núi biếc
biếc xanh
Nam mô !
tiếng đục, tiếng thanh thỉnh cầu
Trần ai sướng khổ là đâu
Về đây cửa phật nhiệm mầu phúc ban
Ưu phiền trăm mối cũng tan
Vuông tròn ước nguyện hân hoan muôn nhà
Đền Trình sáng rực nến, hoa
Muôn nẻo hương ấm toả xa nghĩa đời
Lao xao chân dốc tiếng cười
Ngát thơm hương núi, ngược xuôi dòng người
Đến đây khấn phật, lễ trời
Cho con được trọn kiếp người thành tâm
Đất trời non nước vào xuân
Chùa Hương trống hội 
xa gần
Nam mô...!

Hoài An - Xuân 2019

TÌNH YÊU....MÙA XUÂN

Ngày ấy anh tìm thấy em
khi mất điện
Châm ngọn đèn em
anh hoa mắt...
mùa xuân
Khuôn trăng lung linh trái táo thật gần
Nụ cười ngọt hương từ môi lên mắt
Rồi ngày ấy một tình yêu thắp lửa
Tháng tháng 
năm năm 
người giữ, người châm
Hai đôi chân theo nhau năm tháng
Tiếng tình yêu từ ánh lửa mùa xuân
Ngày ấy đất trời gặp nhau
Hôm nay mùa xuân mãi sáng

AnNinh - 1.2019 - (Viết cho ngày Hạnh phúc)

*** Viet-bao.de đăng thơ của anh:

QUANH....QUẨN - Thơ Hoài An

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan