VỚI HÀ TĨNH MÌNH RĂNG MÀ THƯƠNG MÀ NHỚ - Thơ Trương Thị Hoa Lài

Đăng bởi:
20/12/2022 | 09:43
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
VỚI HÀ TĨNH MÌNH RĂNG MÀ THƯƠNG MÀ NHỚ - Thơ Trương Thị Hoa Lài

Lễ kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022), BBT xin mời quý độc giả hòa cùng cảm xúc của chị Trương Thị Hoa Lài với bài thơ "Với Hà Tĩnh mình răng mà thương mà nhớ", để cùng nhau nhớ về một thời đã qua.

Mời em về thăm Hà Tĩnh quê anh
Cảnh hữu tình núi non xanh hùng vĩ
Người ở đây rõ dễ thương bình dị
Về một lần để cho biết nghe em

NÚI HỒNG LĨNH chín chín ngọn nỏ thêm
Trăng bàng bạc trôi êm đềm huyền ảo
Nắm tay nhau ta sẽ cùng đi dạo
Ngắm thiên nhiên thêm ưu ái say tình.

CHÙA ĐẠI HÙNG vùng đất tổ tâm linh
CHÙA THIÊN TƯỢNG, CHÙA LONG ĐÀM, ĐỀN CẢ
Nơi CHÙA HANG có điều gì rất lạ
Được ví von Đà Lạt giữa NÚI HỒNG

CHÙA CHÂN TIÊN em có biết hay không
Ôn truyền thuyết Tiên giáng trần thủa ấy
Theo anh đi rồi em sẽ được thấy
Dấu chân tiên in trên đá rõ ràng

CHÙA HƯƠNG TÍCH linh thiêng giữa đại ngàn
Trời CAN LỘC vang cung đàn tiếng hát
Gió vi vu trên đồi thông bát ngát
SUỐI HƯƠNG TUYỀN róc rách quyện chuông ngân

Ôi thời gian con tạo vẫn xoay vần
Mười cô gái tuổi thanh xuân ngã xuống
Máu các cô thấm đỏ trên đồng ruộng
Hà Tĩnh mình ôi thương nhớ thiết tha

Mười cô gái đẹp tựa ánh trăng ngà
Nhắc ta nhớ về NGÃ BA ĐỒNG LỘC 
Thăm tượng đài nặng hồn quê dân tộc
Thương một thời ký ức tuổi còn thơ

Đất Hồng Lĩnh có MỎ HẠC LINH TỪ
PHƯỜNG ĐƯC THUẬN thăm ĐỀN THỜ SÔNG TRẠNG
Đến SUỐI TIÊN khi bình minh rọi sáng
Níu chân ta trong lãng bãng khói sương

Sóng lăn tăn xanh biếc HỒ THIÊN TƯỢNG
Khu quần thể dần thịnh vượng TIÊN SƠN
PHƯỜNG TRUNG LƯƠNG ngày càng đổi sắc hơn
DINH ĐÔ QUAN HOÀNG MƯỜI còn lưu lại

Mỗi tháng giêng lập lễ hội Đô đài
PHƯỜNG ĐẬU LƯƠNG đền thờ Bùi Cầm Hổ
Đền linh thiêng hương hồn người quá cố
Lấp ló nằm dưới chân núi BẠCH TY

Về nghe em kẻo lại phải so bì
Đi lễ hội hát SẮC BÙA vui lắm
Xã THUẬN LỘC đêm giao thừa nghĩa nặng
Hát cùng nhau thêm thắm đượm ân tình

Dòng sông quê soi bóng ánh bình minh
Hội đua thuyền đến cả nghìn người ngóng
Tết Nguyên đán PHƯỜNG TRUNG LƯƠNG khởi động 
Chọn tay đua vùng sông nước dẻo bền

Về TIÊN SƠN nơi đất tổ nghề rèn
Chùa TIÊN SƠN, đền lục vị Thánh tổ
Có miếu thờ BÀ CHÚA KHO phổ độ
Nơi RÚ TIÊN uốn lượn đẹp như tranh

Mùa nắng nóng ta hãy đến KỲ ANH
Thăm bãi đá, nước trong xanh biển hát
Nơi nguyên sơ ngôi làng chài thoáng mát
Có bãi đá đầy nắng gió KỲ XUÂN

Ần bên trong của dãy núi HOÀNH SƠN
Là bãi biển giữa chập chờn mây phủ
Tạo bức tranh nước non rất hùng vĩ
Núi non xanh soi biển cả hữu tình

Thăm KỲ LỢI nhiều quán xá thật xinh 
Rất thoáng mát lại vệ sinh vượt trội
Bạn đến đây xin hãy đừng đi vội
Ghé VŨNG ÁNG món mực nhảy tuyệt ngon.

Ôi vui quá lại thêm tiếng cười giòn
Khách muôn ngả lại đổ dồn trải nghiệm
Ôi KỲ ANH quả thật là mầu nhiệm
Nắng biển chiều như vẫn được hồn sinh
 
Về MỸ LỘC, CAN LỘC đón bình minh
HỒ TRẠI TIỂU nơi chúng mình hò hẹn
Đêm ngắm trăng say duyên lành vừa bén
Nước non xanh khu sinh thái tuyệt vời.

Đến CẨM XUYÊN cùng anh nhé em ơi
THIÊN CẦM đẹp giữa đất trời Hà Tĩnh
Tiếng sóng biển hoà thông reo bịn rịn
Níu chân người bao lữ khách phương xa

Sóng Thiên Cầm như một bản tình ca
Uốn lượn qua suối KỲ LA ra biển
Núi Đầu Voi, Cùm Nậy, Cùm con hiển hiện
Phím đàn trời án ngự giữa non ngàn

Về ĐỒNG NÔI ta trượt trên cát vàng
Đi cầu khỉ thiệt rõ ràng là thích
Rồi câu cá ngắm đầm sen du lịch
Hoa hướng dương như rải thảm chụp hình

Đến CẨM XUYÊN ta như kẻ say tình
Hồ KẺ GỖ cho đôi mình nhung nhớ
Nghe câu hát sao vẫn còn bỡ ngỡ
Càng thêm yêu đất sỏi đá khô cằn

Men bờ biển từng đợt sóng lăn tăn
Đến chợ cá một trăm năm CỬA NHƯỢNG
Mong quê hương ngày càng thêm thịnh vượng
Để hoà mình buổi chợ sớm làng chài.

Đến HƯƠNG KHÊ mây đan lối nắng mai
CAM KHE MÂY nỏ có ai chê được
BƯỞI PHÚC TRẠCH biết bao người ao ước
Gỗ Trầm Hương thơm níu bước chân qua.

THÁC VŨ MÔN thiên nhiên tặng món  quà
Thuộc địa phận XÃ PHÚ GIA bừng sáng
Là viên ngọc giữa rừng xanh toả rạng
Truyền thuyết xưa cá chép bỗng hóa rồng

Trên đỉnh thác rất đẹp một dòng sông
Rất hiền hoà cảnh tiên bồng xứ Nghệ
Khúc nhạc nước muôn đời nay vẫn thế
Chảy ngân vang vọng cả núi non ngàn

Về HƯƠNG SƠN lòng vui sướng chứa chan
Bắc Trường Sơn núi bạt ngàn trùng điệp
Suối khoáng nóng sát biên giới Lào - Việt 
Sinh thái xanh Nước Sốt đẹp không ngờ

THÁC XAI PHỐ như đàn ngựa tung bờm
Đến SƠN HỒNG sương chập chờn giăng lối
Tiếng thác reo như ngựa phi rất vội
Suốt bốn mùa khung cảnh đẹp say tình.

Về SƠN KIM ta đón ánh bình minh
Nguồn nước khoáng cho chúng mình sức khoẻ
Rồi bãi tắm RÀO ÀN không buồn tẻ
Đêm ngắm trăng, cùng thư giãn tuyệt vời

Nếu các bạn đã từng đi khắp nơi
Đừng quên nhé ĐỈNH KEO NƯA Lào Việt
Nơi CỬA KHẨU CẦU TREO ôi thật tuyệt
Quốc lộ 8 điểm cuối của nước nhà

Mời bạn về biển Xuân Hải LỘC HÀ
Bãi cát trắng mịn màng và bằng phẳng
Với truyền thuyết một tình yêu sâu nặng
Nàng Tiên Dung, Chử Đồng Tử thủa nào

NÚI BẰNG SƠN có dải rừng phi lao
Biển vỗ bờ như rì rào câu hát
Phong cảnh đẹp sóng ngàn năm dào dạt
Càng thêm yêu nơi thị trấn Lộc Hà.

Ôi Hà Tĩnh ngọt ngào câu dân ca
BIỂN XUÂN THÀNH trong chiều tà nắng ấm
Về NGHI XUÂN khi lòng không vướng bận
Ngắm hoàng hôn rừng và biển biếc mầu

SÔNG MỸ DƯƠNG mực nước cũng không sâu
Với rặng dừa những đêm thâu gió hát
Chảy uốn lượn theo chiều dài bờ cát
Đứng trên cầu thoả thích ngắm hoàng hôn.

Đến Xuân Thành thưởng thức hải sản ngon
Cùng đùa vui con sóng dồn đuổi bắt
Xem đua chó Greyhoubd lạ mắt
Ôi mến thương nơi mảnh đất XUÂN THÀNH

Về XUÂN VIÊN trước một không gian xanh
Nơi du lịch thật trong lành thanh tịnh
Được ẩn mình giữa núi rừng HỒNG LĨNH
Ở NAM SƠN khu sinh thái ĐỨC ĐƯỜNG.

Đến THẠCH HÀ chiều nắng nhạt còn vương
Thăm ĐỀN NEN giữa khói sương lãng bãng
Nơi thờ tự một anh minh toả sáng
 LÝ NHẬT QUANG bậc Thánh của dân lành.

HỒ KHE XAI nằm ở xã THẠCH XUÂN
Nơi Thạch Hà có công trình thuỷ lợi
Quê hương mình vẫn từng ngày đổi mới
Sinh thái xanh hấp dẫn biết bao người.

BIỂN THẠCH HẢI, QUỲNH VIÊN như gọi mời
Nước trong xanh vẫn đầy vơi sóng vỗ
Tiếng vi vu rừng phi lao đùa gió
 Dẫn ta đi NÚI NAM GIỚI hiếu kỳ

ĐỀN TRUÔNG BÁT với cảnh quan hùng vĩ
Đã đến đây thêm yêu quý THẠCH HÀ
Là nơi thờ nàng CÔNG CHÚA LỘC HOA
Rất linh thiêng và lắng lòng khi đến

Ôi xứ Nghệ ta say mê yêu mến
ĐỀN CHIÊU TRƯNG đã hiện hiện rõ dần
Ở lưng chừng của dãy núi LONG NGÂM
Cũng hài hoà giữa núi non trời biển

Đến THẠCH HẢ nếm bánh đúc Việt Xuyên
Món bánh đa khắp mọi miền đều nhớ
Ôi quê hương ta vẫn còn duyên nợ
kẹo cu đơ  thơm ngọt xã THẠCH ĐÀI

Với Hà Tĩnh đi suốt chặng đường dài
Vườn di sản giữa nắng mai bừng sáng
Ghé VŨ QUANG nối vòng tay bè bạn
Càng thêm yêu câu ví dặm ân tình

Ơi xứ Nghệ quê hương của chúng mình
Rất sâu lắng và yên bình da diết
Điệu dân ca ngọt ngào tâm hồn Việt
Dù đi xa Hà Tĩnh vẫn chốn về.

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >