VUI CƯỜI CÙNG BÈ BẠN: SUY TƯỞNG ĐÊM TÂN HÔN

Đăng bởi:
28/01/2016 | 01:44
Chuyên mục: Truyện cười
0 bình luận
VUI CƯỜI CÙNG BÈ BẠN: SUY TƯỞNG ĐÊM TÂN HÔN

Đêm tân hôn, người vợ trẻ ngập ngừng, e lệ: - "Anh ơi, lấy anh là em sẽ nguyện yêu anh suốt đời, do vậy em không dám dấu anh điều gì anh ạ". Người chồng thấy hạnh phúc dạt dào vị có cô vợ yêu thương mình hết lòng: - "Em cứ kể hết cho anh nghe đi dù thế nào chúng ta cũng nguyện yêu nhau và sống với nhau trọn đời mà". Người vợ ngập ngừng vén một bên áo lên: - "Trước khi lấy anh, cách đây 10 năm em có yêu một anh và em đã xăm hình của anh ấy lên ngực phải". - "Thôi em ạ, đàng nào nó cũng qua rồi, miễn là từ nay em yêu anh là được" - Người chồng thoáng buồn. - "Anh ơi, em cảm thấy không thể giấu anh được nên em sẽ kể hết cho anh". - "Thì em cứ nói đi, anh đang nghe đây". Người vợ lại ngập ngừng vén nốt bên áo còn lại: - "Sau khi chia tay anh ấy, 3 năm sau em cũng yêu một anh nữa và em cũng xăm hình của anh ấy lên ngực bên trái". Người chồng lặng im, suy nghĩ một lúc rồi buồn bã, lẳng lặng xuống phòng dưới ngồi, nước mắt chảy dòng, ngồi mãi mà nỗi buồn không vơi, anh cảm thấy mất mát quá nhiều, quá tủi thân anh vớ được chai rượu mở ra tu một mình cho vơi sầu. Uống gần hết chai rượu, đăm chiêu suy nghĩ, tự nhiên cảm thấy phấn chấn rạo rực, anh chạy ào lên phòng ôm lấy vợ reo lên: - "Em yêu ơi, anh nghĩ ra rồi, chỉ mươi, mười năm năm nữa là 2 thằng ấy mặt sẽ dài như quả mướp". Nguồn: Sưu tầm

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
< ...