Ý KIẾN VỀ VIỆC ANH MẠNH CƯỜNG KIỆN CHỊ NGA – Đọc giả Việt Báo viết từ Berlin

Đăng bởi:
19/10/2015 | 22:38
Chuyên mục: Hội đoàn
0 bình luận
Ý KIẾN VỀ VIỆC ANH MẠNH CƯỜNG KIỆN CHỊ NGA – Đọc giả Việt Báo viết từ Berlin

Chuyện anh Mạnh Cường kiện chị Nga ra toà án Đức, có lẽ việc đã không còn gì để nói về tình. Mọi thứ sẽ do toà án Đức phán quyết.

Nhưng mới đây anh Mạnh Cường có bài phân trần trên Facebook của mình, cũng như bài có nội dung tương tự nhưng được cắt tỉa gọn gàng đưa trên tờ Thoibao. Bài đưa trên Thoibao có vẻ chuyên nghiệp hơn. Điều đó cho thấy đằng sau việc kiện tụng này không chỉ là Mạnh Cường mà còn nhiều người khác.

Đằng sau việc kiện chị Nga cũng không hẳn là bản quyền, mà còn nhiều vấn đề khác. Ví dụ như trong đoạn của bài viết của mình trên Facebook. Mong các bạn hãy dũng cảm nêu lên những gì mà các bạn va chạm, bị hại bởi chị QN. Tại sao chỉ là việc kiện cáo nhau về bản quyền tấm ảnh mà anh Cường phải đến mức độ khích động lôi kéo mọi người khác chống lại chị Nga. Lại còn dùng đến cả lòng "dũng cảm" nữa...

Như thế chả lẽ người đàn bà như Quỳnh Nga đã gây nhiều tội ác và là loại cực kỳ ghê gớm đến mức làm hại bao người, giờ mọi người phải cần đến lòng "dũng cảm" để đối chọi lại với Quỳnh Nga. Vẽ Quỳnh Nga ở góc độ này ghê gớm thế, nhưng ở góc độ khác anh Cường lại sỉ nhục Quỳnh Nga vô học, chưa qua khoá đào tạo báo chí nào... Tôi không hiểu ở cái vụ kiện này có còn nguyên nhân nào khác không. Như sự hạ bệ nhau để tranh giành vị trí trong cộng đồng thì đúng hơn!!!

Rất nhiều lần những người liên quan trong vụ này đã xỉ nhục chị Nga là vô học, là không một ngày học báo chí mà cũng thành nhà báo, tổng biên tập này nọ. Càng nghĩ tôi càng thấy có lẽ là vậy, vì những người đó họ có tấm bằng đại học về văn hoá, ngữ văn... hay cái gì đó tương tự. Có vô số nhà báo nổi tiếng không học báo chí ngày nào, có hàng ngàn sinh viên tốt nghiệp văn hoá, báo chí ở Việt Nam ra trường mỗi năm. Chỉ một số ít sinh viên đó trở thành nhà báo.

Báo chí là một nghề đặc biệt, không phải cứ học là thành, nó còn phải có đam mê, duyên nợ, tài năng và sự cần cù. Người ta đọc báo là người ta cần tin tức trước tiên, sau đó mới đến nghệ thuật viết bài. Ở dạng đưa tin tức, sự kiện thì không cần nhiều đến nghệ thuật. Ví dụ nhà báo đưa tin về giá vàng, về giá gạo hay sự kiện nào đó... đấy là nhà báo đưa tin.

Các độc giả của Việt Báo do Quỳnh Nga làm chủ, họ thích những bản tin nhanh và kịp thời của chị làm. Quỳnh Nga đáp ứng được độc giả của chị về nhu cầu đó. Độc giả của chị họ cần hình ảnh, tin tức về đám cưới vàng, sinh nhật buổi tối hôm qua mà họ có mặt, sẽ có trên mặt Việt Báo sáng hôm sau. Họ đâu cần một nhà báo tài năng nào về gọt giũa, nắn nót những dòng bay bướm để ba hôm sau mới thấy tin bài.

Quỳnh Nga là nhà báo đưa tin của cộng đồng, chị không phải nhà báo lớn, nhà báo bằng cấp, chị là nhà báo của những độc giả của chị. Không phải cứ có thẻ là thành báo, nhưng cũng không phải thành nhà báo mới có thẻ. Trong cái thời đại rối ren của nạn bằng cấp, học gạo, chạy chọt... thì tài năng và sự cần cù mới là cái để người ta đánh giá đúng nhất. Chị có bằng ư, chị có bằng chị ngồi bán mỳ xào, có ai mắng chị là bằng văn hoá mà phải đi bán mỳ xào đâu. Nên đừng mắng người ta làm giò chả mà lại đi viết báo. Cái đó để cho người đọc đánh giá, nếu một khi không có độc giả, Quỳnh Nga có là đại thiên tài báo chí thì lại đi gói giò chả mà thôi.

Độc giả quyết định chị Nga có phải là nhà báo hay không qua cái việc họ đọc tin tức chị đưa. Đừng đem chuyện bằng cấp, có học hay không có học ra phán xét con người. Nhà văn Nguyên Hồng viết Bỉ Vỏ khi 16 tuổi, còn bạn 60 tuổi có bằng cấp văn hoá ư, bạn đã thành cái gì rồi? Nếu việc chị Nga ăn cắp bản quyền của anh Cường sẽ do toà án Đức phán quyết. Việc có thế thì đâu có gì để nói. Nhưng trước khi ra cảnh sát phân xử, anh Cường có bài viết nhiều điểm lăng mạ chị Nga, vu khống chị Nga hại người... đấy là điều mà người đàn ông chân chính không bao giờ làm!!!

Đã không tha thứ cho một phụ nữ, đến nỗi viết đơn, thuê luật sư kiện ra toà... chừng ấy đã là bất đắc dĩ cho một đấng nam nhi. Đằng này còn kích động người khác vào cuộc bằng lòng "dũng cảm" để triệt hạ bằng được một phụ nữ nữa thì sẽ còn nhiều điều suy nghĩ ở đây. Mong chị Nga đối diện với phán quyết của Toà án. Nếu chị sai, chị bị xử phạt theo phán quyết của toà. Chấp nhận điều đó, chị đã chứng tỏ rằng tờ báo của chị có trọng lượng, viết sai, làm sai bị trừng phạt. Mọi người sẽ tin tưởng hơn, người ta chỉ mất lòng tin khi thấy tờ báo làm sai mà không bị xử lý. Chứ tờ báo nói sai bị kiện, chắc chắn là những tờ báo có uy tín, có độc giả. Bởi thế người ta mới thích đi kiện những tờ báo như thế.

Là độc giả cảm phục tấm lòng hăng say nghề báo của chị Quỳnh Nga, rất mong chị bản lĩnh vượt qua, chúng tôi luôn ở bên chị. Nhất là trong lúc này.

IMG_2209-710x450

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan