Đêm 30 Tết: Đón giao thừa tại Chùa Phổ Đà Berlin

Đăng bởi:
19/02/2015 | 08:30
Chuyên mục: Cuộc sống cộng đồng
0 bình luận
Đêm 30 Tết: Đón giao thừa tại Chùa Phổ Đà Berlin

Năm nay 30 Tết là ngày thường, nên hầu như ai cũng phải đi làm, con gái tôi cũng vậy. Giống như bao gia đình sống xa quê hương, PV Viet-bao.de một mình làm mâm cơm cúng Phật và gia tiên, mời ông bà và những người thân đã mất về ăn Tết cùng con cháu… Bên mâm cơm cũng có đầy đủ các món, không thể thiếu bát canh măng, giò chả và bánh chưng xanh vừa thắp hương, vừa nhớ tới gia đình với bao nhiêu xúc cảm, nước mắt lăn dài…

11002602_894866667210872_2020084699777149716_n

Để có được không khí ngày Tết, chúng tôi hẹn nhau năm nay, đón giao thừa tại Chùa Phổ Đà. Có mặt ở cổng Chùa đúng giây phút bước sang năm mới, thầy Thích Pháp Nhẫn trụ trì Chùa Phổ Đà,cùng hàng trăm Phật tử sống ở Berlin và các vùng lân cận cùng ngước lên bầu trời, ngắm những chùm pháo hoa sắc mầu. Các cháu thế hệ thứ 2, thứ 3 ríu rít chạy quanh sân Chùa, ngắm đôi Lân (do các cháu học trong trường võ thuật Nam Hồng Sơn thể hiện). Tiếng pháo vừa dứt, những lời chúc Tết, những cái bắt tay, ôm nhau thắm thiết thật cảm động, chan chứa tình người…

3

Buổi lễ đầu năm mới trang trọng diễn ra ngay sau đó, Thầy Thích Pháp Nhẫn trụ trì Chùa Phổ Đà và Thầy Thích Pháp Bình từ Việt Nam qua thăm đã làm lễ nghinh xuân, cầu an phát lộc mừng tuổi cho bà con Phật tử. Đặc biệt có rất nhiều các cháu thanh niên thế hệ thứ 2, thứ 3 hướng về đạo Phật, chắp tay , thành tâm khấn nguyện.

„Tôi như đang sống ở quê nhà, vui quá, bà con bên này thật tình cảm và thương mến nhau“ , Một bà mẹ từ Việt Nam qua thăm gia đình con gái đã nói với PV“ – Vừa hái lộc xuân, xin thẻ may mắn. Gia đình Lương y Hoàng Lê cùng PV Viet-bao.de đã đóng góp một vài tiết mục văn nghệ. Bên cành đào, cành mai mọi người ghé vào nhau chụp những tấm hình kỷ niệm và thụ lộc chay...

IMG_0147

Đã bước sang một năm mới, dành chúc nhau những gì tốt đẹp nhất, gặp nhau để cùng nhau ôn lại những kỷ niệm xưa trong những ngày Tết đoàn tụ cùng ra đình… Bài hát „Xuân này con không về“ lại văng vẳng bên tai, nhiều người mắt hoe đỏ… ôi, nhớ, Tết ơi...

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!! MỪNG XUÂN DI LẶC

Mừng xuân Di Lặc đượm tình thương Ngàn cánh hoa thơm kiến Phật đường Viếng cảnh thiền môn tâm mở rộng Vào nơi thanh tịnh ý hòa tương.

Trồng cây nhân ái trên dòng trược Gieo hạt từ bi giữa lạc trường Năm mới hương đàm bay tỏa ngát Niềm vui lan rộng khắp muôn phương.

Mời bấm vào đây để xem thêm chùm ảnh
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >