VUI NGÀY HỘI NGỘ ĐỒNG HƯƠNG - Thơ Xuân Dân, Erfurt
Đăng bởi:
14/10/2016 | 08:58
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
Xin chào sông Mã anh hùng
Xin chào mấy nhịp Hàm Rồng thân thương
Xin chào Thanh Hóa đồng hương
Bạn bè, anh chị bốn phương ta về
Những dòng sông chảy xa quê
Bao năm vẫn nhớ tràn trề bến xưa
Yêu thương biết mấy cho vừa
Bạt ngàn đất mẹ lúa ngô xanh đồng
Lũy tre mềm mại uốn cong
Cánh cò trắng muốt bềnh bồng ca dao
Dù đi đâu, dù ở đâu
Người Thanh Hóa vẫn thương câu dô tà
Cất cao tiếng hát lời ca
Mừng ngày hội ngộ chan hòa tình thân
Từng đôi trai gái tỉnh Thanh
Đẹp như tranh vẽ quây quần hôm nay
Bàn tay lại nắm bàn tay
Mỗi năm mỗi hẹn đến ngày đoàn viên
Tác giả đọc bài thơ cảm xúc của mình... (Ảnh Lưu Văn Dũng)
***Ngày 02.10.2016 Hội đồng hương Thanh Hóa khu vực bang Sachsen & Thüringen đã tổ chức họp mặt thường niên lần thứ 8 tại nhà hàng Sen Hồng, TP Erfurt thuộc tiểu bang Thüringen với chủ đề "Tình Quê". Tới dự có đại diện của các hội đoàn, hội đồng huơng... cùng toàn thể hội viên, con, cháu, dâu, rể... bạn hữu, cũng như những người yêu xứ Thanh đến từ khắp mọi miền của nuớc Đức... Chị Xuân Dân đã làm bài thơ cảm xúc VUI NGÀY HỘI NGỘ ĐỒNG HƯƠNG kính mời đọc giả cùng chia sẻ.
MỜI BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM HÌNH ẢNH CỦA BUỔI GẶP GỠ
Tin liên quan
< ...
Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *