BÀ CON CHÚ Ý: GẶP CƯỚP GẦN CHỢ ĐỒNG XUÂN BERLIN ĐÊM 18.1.2016

Đăng bởi:
19/01/2016 | 23:55
Chuyên mục: Thông báo
0 bình luận
BÀ CON CHÚ Ý: GẶP CƯỚP GẦN CHỢ ĐỒNG XUÂN BERLIN ĐÊM 18.1.2016

Viet-bao.de vừa đăng tin: CẢNH BÁO “CHIÊU LỪA MỚI CỦA BỌN TỘI PHẠM QUỐC TẾ“ sớm nay, mọi người còn đang bàn tán, chia sẻ thông tin, thì chiều nay, 19.1.2016, Quỳnh Nga lại nhận được tin nhắn của bạn Hà Nguyễn, sống tại Berlin, nhắn vào FB của mình: „Cô ơi, đêm qua con gặp cướp…“.

Hà Nguyễn kể với tôi như sau:

„Đêm qua, (18.1.2016), sau khi hết giờ làm việc, cháu đóng cửa hàng và đi tập thể thao theo thông lệ. Khoảng 22 giờ đêm, ra khỏi phòng tập, cháu lững thững đi bộ ra bến tàu điện để về nhà, trời tuyết lạnh, không một bóng người qua lại… vừa gần tới bến Bernhard-Bästlein Straße thì một người đàn ông lao từ một ngõ tối bên cạnh giật túi của cháu đang khoác trên vai…

2 bên giằng co, cháu nhất định giữ chặt quai túi không buông và cả 2 cùng ngã xuống. Tên cướp đứng dạy trước cháu và dùng chân đá cháu mấy „phát“ đau điếng, hắn định giằng túi tiếp tục thì vừa may, có 1 chiếc ô tô đi chầm chầm tiến đến (có lẽ do đường trơn), đèn pha chiếu sáng rực, cháu vội nhổm dậy và chạy về phía xe ô tô kêu cứu thì tên cướp sợ quá bỏ chạy…

Do chỗ bến tầu, đèn điện sáng nên cháu nhìn rõ tên cướp, hắn là người nước ngoài, khoảng 30 đến 35 tuổi.

Giờ đây kể lại với cô mà cháu vẫn còn run lắm, vẫn chưa hoàn hồn cô ạ, không hiểu sao lúc đó cháu lại hăng thế không biết, nhỡ nó có vũ khí, đâm cho vài nhát thì sao… Số cháu thế là còn may cô nhỉ. Cháu đã báo công an, kể rõ sự việc rồi và muốn cô đăng tin này lên trang báo, nhắc mọi người, nhất là chị em phụ nữ, không nên đi ở chỗ vắng người một mình... “.

IMG_9256

Đoạn đường gần nơi sảy ra vụ cướp đêm qua (PV Viet-bao.de vừa thực hiện đêm 19.1.2016)

Cô bé viết trên FB nguyên văn thế này: „Mọi người ơi giờ tối đến đi đâu cũng phải cẩn thận nhé , nhất là con gái đừng đi tối một mình nũa . Tối hôm qua em đi tập sport về khoang 10h30 , lúc đi bộ vào nhà bị 1 thằng nó dựt túi ngay đoạn đồng xuân ý . Lúc đó em còn giằng co với nó may nghĩ lại số cao, không nó đâm cho cái thì thôi . Nghe bao nhiêu lần mà chủ quan vẫn đi tối 1 mình. Giờ chắc không ra khỏi nhà buổi tối luôn. Các bạn nữ chú ý đừng nên đi 1 mình buổi tối nhé Biểu tượng cảm xúc frown. May lúc đó có cái xe ô tô đi chậm lại em mới thoát được ".

-------------------------------------

Đúng là không còn là chuyện đùa nữa rồi. Từ xưa đến nay nước Đức an ninh vẫn được đánh giá là an toàn số 1, vậy mà... Berlin nói riêng và Châu Âu nói chung bây giờ có rất nhiều nhóm tội phạm Quốc tế hoành hành, cướp giật, trộm cắp trắng trợn. Bà con hết sức cẩn thận và cảnh giác cao nhé. 

(Ảnh bìa: Nơi sảy ra vụ cướp lúc 22 giờ đêm 18.1.2016)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >