Ở LẠI BÊN MẸ – BÀI HỌC VỀ ĐẠO HIẾU
Tôi bắt gặp mẹ, 82 tuổi, ngồi trong bóng tối, lặng lẽ rửa lại những chiếc đĩa giấy đã mềm nhũn dưới vòi nước lạnh. Đọc thêm »
Tôi bắt gặp mẹ, 82 tuổi, ngồi trong bóng tối, lặng lẽ rửa lại những chiếc đĩa giấy đã mềm nhũn dưới vòi nước lạnh. Đọc thêm »
Trong đời, ai cũng có lúc đi qua những ngày giông gió. Chính khi ấy, con người thật và giá trị thật mới lộ diện. Có ba kiểu người, bạn nhất định không được quên. Đọc thêm »
Sống khôn sẽ cắt đứt quan hệ với 3 loại tiểu nhân càng sớm càng tốt. Bởi tiểu nhân không chỉ lấy đi vận may của bạn, mà còn ngấm ngầm bào mòn tinh thần, khiến bạn hao tâm mà... Đọc thêm »
Làm người, tâm tính đừng nên quá tốt, không biết giận dữ, không biết bực mình, thời gian trôi đi sẽ chẳng có ai sợ bạn, ai cũng coi thường bạn, đến cả đứa trẻ con cũng sẽ ức... Đọc thêm »
Có những người đi qua cuộc đời này bằng một dáng vẻ rất hiền. Họ không hơn thua, không bon chen, không tìm cách giành phần thắng trong từng chuyện nhỏ. Người ta nói họ “ngây... Đọc thêm »
Mọi người yêu quý bạn, vì bạn là chính bạn chứ không phải ai khác. Hãy tự hào vì điều đó, và đừng bao giờ từ bỏ bản thân mình. Đọc thêm »
Có những người, càng nói chuyện càng thấy… mệt. Vì dù mình nói gì, họ cũng có cách bẻ lại. Khuyên nhẹ thì bảo mình dạy đời, nói thẳng thì cho là xúc phạm. Cuối cùng, chẳng ai... Đọc thêm »
Có rất nhiều người trẻ vẫn nghĩ: “Sau này khi mình thành công, khi mình có nhiều tiền, mình sẽ mua cho bố mẹ cái này, đưa bố mẹ đi chỗ kia…”. Nhưng tiếc thay, cha mẹ không... Đọc thêm »
Không phải ai học giỏi cũng là người có giáo dục. Không phải cứ giàu có, thành đạt là sống đàng hoàng. Người được dạy tử tế – không phải ở cái miệng hay nói đạo lý, mà nằm... Đọc thêm »