BÀI CA RATHENOW: KÝ ỨC LIÊN HOAN 42 NĂM GẶP GỠ (1981 - 2023)

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
27/06/2023 | 10:12
Chuyên mục: Hội đoàn
0 bình luận
BÀI CA RATHENOW: KÝ ỨC LIÊN HOAN 42 NĂM GẶP GỠ (1981 - 2023)

“Rathenow hôm nay một ngày hè tuyệt đẹp - Ta đến với nhau chan chứa niềm vui - Rathenow thân yêu đong đầy bao kỷ niệm - Tuổi thanh niên ta đã gửi lại đây - Rathenow thân thương còn đó một tình yêu - Níu chân người đi, mong một ngày hẹn ước...”

Vâng đúng vậy níu chân người đi để một ngày hẹn ước gặp nhau

Và ngày hôm đó thứ bẩy 17.6.2023 chúng tôi đã lại đến thành phố Rathenow xinh đẹp để gặp gỡ nhau. Kể từ năm 81 chúng tôi sang CHDC Đức và đến thành phố Rathenow khi còn là những chàng trai cô gái mới lớn để lao động và học tập trong nhà máy Rathenower Optiker Werker này đã 42 năm trôi qua. Lễ kỷ niệm năm nay là lần thứ tư sau ba lần: 07.05.2011, 30.05.2015, 23.06.2018. Đã thu hút được đông đảo anhh em bạn bè tham dự. Lần này có 9 bạn từ Việt Nam sang dự.

...”Gặp nhau ta mừng vui sao
Gần nhau cho tình thên say
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi,
Chỉ tình người để lại mãi thôi".

Các đại biểu TP Rathenow đến chúc mừng

Bà Noami Petruszka, ủy viên hội nhập và di cư khu vực Havelland, ông Corrado Gursch, Chủ Tịch Hội đồng thành phố Rathenow đã khẳng định được sự đóng góp to lớn, sức hội nhập cũng như những thành tích cống hiến cho xã hội Đức của Hội người Việt Nam tại thành phố này. Herzlichen Dank!

Chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn của đội múa, ban ăn nghệ chị em thành phố Rathenow Brandenburg dưới sự chỉ đạo suất sắc của trưởng ban Đinh Thị Kim Oanh đã làm nghả nghiêng say đắm lòng người. Làm sao mà không say được khi mà những thành viên trong BVN cũng đều U60 U70 cả rồi, nhưng những giọng hát vẫn mượt mà, những điệu múa vẫn dẻo dai lắm lắm cơ. Ấn tượng nhất là cảnh các “bà già” chống gậy lom khom ra sân khấu, rồi lột xác thành những thiếu nữ nhảy điệu Zumba cuồng nhiệt, giày trơn thì tháo giày ra nhảy chân đất. Hết Zumba lại múa nón nhẹ nhàng dịu dàng, điệu đà… Các tiết mục này đã góp phần cho cuộc gặp gỡ thêm sôi động, cũng như để bảo tồn bản sắc dân tộc cho cộng đổng. Xin cảm ơn các bạn nhiều!

Thời gian cứ vội trôi mau
Tuổi tác muôn phần phôi pha
Nhưng ta vẫn còn đến với nhau
Để đời muôn sắc màu vui tươi

Một sự kiện đặc sắc nữa mà phải nói là có một không hai có hai không một. Đó là chúc mừng hơn 10 bạn tuổi Quý Mão tròn 60 tuổi, trong đó có tới 6 "chiến sĩ" từ Việt Nam sang, đúng là có "một không hai". Thôi thì tặng các bạn bài hát: „Sáu mươi là tuổi dậy thì, ăn chơi nhảy múa thứ gì cũng mê“.

Các bạn từ Việt Nam sang

Cũng phải nói thêm rằng kỷ niệm 60 tuổi là một mốc thời gian đặc biệt của cuộc đời. 18 tuổi bước sang Đức sau 42 năm đã sáu mươi tuổi rồi. Thế nên mới có câu rằng:

“Nhớ một thời mặt búng ra sữa
Đến bây giờ mặt bấm ra xơ
Thời gian quen thói hững hờ
Lá vàng rơi rụng vào bờ vai kia".

Thế nhưng mà nhìn các thanh niên sáu mươi nhiều người mặt vẫn “bấm ra sữa” nhá. Xin chúc tất cả các bạn luôn mạnh khỏe trẻ trung.

Chúc mừng sinh nhật các bạn năm Quý Mão

Những lời cảm ơn và lòng biết ơn chân thành nhất dành cho các nhà tài trợ, mong rằng các bạn sẽ tiếp tục đồng hành. Những lời cảm ơn đó cũng dành cho các bạn đã góp nhiều công sức trong công tác tổ chức, cũng như tất cả các bạn đã đến tham dự lễ hội này.

Buổi lễ kỷ niệm "Bài ca Rathenow Ký ức liên hoan gặp gỡ" đã thành công tốt đẹp trong niềm vui rạng ngời trên khuôn mặt.

Cuộc vui nào cũng có lúc kết thúc xin chúc toàn thể các anh chị em và các bạn có một sức khỏe dồi dào có niềm hạnh phúc to lớn trong gia đình và trong sự nghiệp mọi sự bình an mọi sự may mắn cho tất cả mọi người.

Xin chào và hẹn gặp lại!

Thay lời kết:

Mặc cho đường đời gian truân
Mặc cho vất vả sớm hôm
Bên nhau không thời gian trôi
Hát Vui chung Bài Ca Rathenow

Mit freundlichen Grüßen
NGUYEN MAI

Một vài hình ảnh buổi gặp gỡ:

 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >