´Hội tụ thơ Việt ở Đức – Lần thứ 5´ tại Rostock ngày 12.08.2023 thành công tốt đẹp

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
17/08/2023 | 09:54
Chuyên mục: Hội đoàn
0 bình luận
´Hội tụ thơ Việt ở Đức – Lần thứ 5´ tại Rostock ngày 12.08.2023 thành công tốt đẹp

Anh chị yêu thơ và sáng tác thơ quí mến, sự kiện giao lưu lần thứ 5 của chúng ta tại Rostock, hôm thứ bảy 12.08.2023, đã khép lại trong hân hoan, vui vẻ, hài lòng của 50 người, gồm thành viên Hội thơ và khách mời tham dự, với một vài nét đặc biệt, khác với những lần trước, như sau:

Thời điểm lên kế hoạch tổ chức cho lần này đã rất sớm. Kể từ đầu năm 2023 chúng ta đã thành lập BTC, gởi thông báo đến tất cả bà con cộng đồng và mọi thành viên, để mọi người có thời gian chuẩn bị.

Sau 3 năm, kể từ Hội tụ lần thứ 4, tại thành phố Erfurt vào tháng 6/2019, chúng ta phải ngưng hoạt động vì đại dịch Covid, mãi cho đến hôm nay chúng ta mới có dịp gặp nhau. Trong thời gian này, tại thành phố Rostock có tổ chức lễ khánh thành chùa Lộc Uyển, qui tụ cả chục sư tăng hòa thượng, đại diện các tổ chức Phật pháp từ khắp nơi trên thế giới. Là một cơ hội tốt để các du khách và phật tử tề tựu, chiêm ngưỡng một ngôi chùa khang trang, tôn nghiêm và tươi đẹp, gặp mặt các vị cao tăng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, trong và ngoài nước. Cùng lúc này, thành phố biển có lễ hội thuyền buồm quốc tế, nên cũng thu hút được đông đảo các du khách từ mọi nơi. Là một dịp để những anh chị tham gia Hội thơ được hòa mình, thưởng thức phong cảnh hữu tình, nhộn nhịp, thư giãn ngắm những cánh buồm lộng gió trên sóng nước.

Hội tụ thơ Việt ở Đức lần thứ 5 đã khai mạc từ lúc 14 giờ 30 và kết thúc khoảng 19 giờ ngày 12.8.2023, với một chương trình phong phú, gần 30 bài thơ được các anh chị trình bày, đọc và ngâm trên nền nhạc êm ái đầy cảm xúc. Có nhiều màn diễn đạt thành công, đi được vào lòng người, lay động được bao trái tim. Sau mỗi một bài thơ, khán giả đã tặng cho những tràng pháo tay nồng nhiệt, chẳng phải vì sự lịch lãm thông thường, mà vì những cảm xúc chân tình, với sự rung động của con tim đầy ắp thương yêu, sâu lắng. Chính vì thế mà nhiều giọt nước mắt long lanh chỉ chờ đổ xuống.

Có thể nói chất lượng thơ và kỹ thuật ngâm trình diễn lần này, so với những lần trước, đã tăng lên rõ rệt.

Đội múa Rostock biểu diễn chúc mừng

Xen kẽ với thơ là những màn văn nghệ ca-múa-hát rất ấn tượng, như màn múa nón mở màn, hoặc màn múa quạt sau đó, của các nữ thành viên xinh đẹp của đội múa Rostock. Hoặc hai màn múa của nữ thi sỹ khả ái Đặng thị Hương, đến từ thành phố Wiesbaden rất nhuần nhuyễn, duyên dáng. Rồi đến màn biểu diễn của vợ chồng Phúc Nguyễn và Nguyễn Thị Nga, trong giọng ca rất tuyệt vời của nữ thi sỹ Hiền Mimosa, hay của cặp đôi hoàn hảo Duy Hảo cùng Lịch Nguyễn, cũng được người tham dự tán thưởng nồng nhiệt. Đặc biệt xuất hiện nhiều giọng hát góp vui, hay và truyền cảm đến độ người nghe tưởng mình đang ngồi trong một phòng trà âm nhạc. Chưa kể đến màn trình diễn hài hước „Cặp Đào Tiên“ của thi sỹ Nguyễn Công Lợi, đến từ thành phố Plauen, với sự phụ diễn của 2 nữ thành viên xinh đẹp của Hội thơ, là Hiền Mimosa và Vân Quyên, đã tạo cho khán giả những phút giây thư giãn, cười vui thoải mái.

ALBUM: Chương trình ´Hội tụ thơ ở Đức´ thành công công tốt đẹp, Viet-bao.de kể bằng hình ảnh

Thật cảm động vì sự có mặt của những người ở xa, như nữ thi sỹ Ngọc Nga cùng bạn là chị Lê Quyên, đã phải lái xe vượt chặng đường hơn 600 cây số. Rồi thì chàng nghệ sỹ lãng tử Trương Anh Tú ở Frankfurt, thức dậy từ 4 giờ sáng đến Wiesbaden đón nữ thi sỹ Đặng thị Hương cùng theo. Chị cả của Hội thơ là Đoàn Hải Bến ở Hof, tuy sức khỏe không tốt lắm vì tuổi cao và vừa qua cơn bệnh, nhưng chị cũng hăng hái đến tham gia, nhờ tay lái lụa Hứa Hoài An (Bông Hồng Lửa).

Và còn nhiều anh chị khác nữa, đã phải sắp xếp công việc và thời gian, đến chung vui trong một không khí thơ tao nhã, văn nghệ vui vẻ, chan hòa tình cảm.


 
Hội tụ lần thứ 5 đã vui mừng đón tiếp nhiều gương mặt mới, lần đầu tham gia sinh hoạt với Hội thơ, qua các bài ca, và cả phần trình diễn thơ do chính mình sáng tác. Đó là anh Nguyễn Sơn Thu và phu nhân từ Berlin, anh là Chủ tịch Hội „Nhịp cầu Việt-Đức“, đã trình diễn bài thơ „Nỗi Niềm Chờ Đợi“, bài thơ này có đăng trong trang báo điện tử „Đức-Viet Online“ của anh TS Nguyễn Sỹ Phương ở Dresden. Anh Hoàng Bình Định và phu nhân, Chủ tịch hội Bắc Ninh, anh cũng là một MC nổi tiếng ở Berlin, anh có những lời phát biểu rất hay trước khán giả, cùng với một bài hát qua giọng ca hay và khỏe.

Chị Kim Thanh ở Hamburg, cùng với phu quân người Đức, xuất hiện lần đầu với 3 bài thơ, cũng đã tạo cho khán giả nhiều ấn tượng đặc biệt. Anh chồng vì yêu vợ, nên cũng hết sức chăm chú theo dõi màn trình bày thơ của vợ và của mọi người. Sự kiên nhẫn của anh, trong một không gian giao lưu toàn bằng tiếng Việt, là rất đáng trân trọng và nể phục. Hy vọng các màn văn nghệ xen kẽ, như múa và hát, làm anh bớt… căng thẳng.

Sự tổ chức lần này cũng phải vượt qua một số khó khăn, chẳng hạn như số người đăng kí tham gia thay đổi liên tục theo thời gian, nhất là càng về sau càng thêm người rút lui vì những công việc đột xuất, làm ban tài chính bị động với nhiều lo lắng, vì đã ứng trước tiền cho nhà hàng Viethaus của chi Lan và anh Liệu.

Trước tình hình như thế, ban tài chính phải tính đến phương án dự phòng, đó là kêu gọi các anh chị rút lui nên giúp ủng hộ tiền vào quỹ tổ chức, hoặc sẽ chia đồng đều số tiền thiếu hụt, mỗi người „gánh“ một ít, và song song theo đó là cổ động các mạnh thường quân đóng góp.

Sau khi kết thúc, chị Hoa Lài đã gửi tôi bảng báo cáo tài chính, thật may là chúng ta không bị thâm hụt, mà trái lại được dôi ra một số tiền.

Cụ thể về báo cáo tài chính như sau:

- Số người tham gia đóng tiền là 43, thu được 1780 €.
- Các mạnh thường quân ủng hộ một số tiền là 790 €, gồm: Chị Đoàn Hải Bến (150 €), anh Nguyễn Duy Thuyên (100 €), anh Nguyễn Quốc Hùng (50 €), anh Nguyễn Sơn Thu (40 €), Hội Văn học Nghệ thuật Chemnitz (100 €), Hoa Lài & Thái Hà (100 €), Nhóm múa Rostock (100 €), chị Ngọc Nga và chị Lê Quyên (100 €), chị Thanh Tâm Gera (50 €). Ban tổ chức chân thành cảm ơn các anh chị.
- Tiền thu được từ việc bán một số sách thơ là 170 €.
- Tổng số tiền thu vào là: 1780 € + 790 € + 170 € = 2740 €.
- Tổng số tiền chi ra là 2267,49 €, gồm tiền ăn Buffet, tiền nước uống, tiền trái cây, tiền hoa, tiền phông màn, tiền quay Video và nhiếp ảnh.
- Tổng kết tài chính chúng ta dư ra: 2740 € - 2267,49 € = 472,51 €. Số tiền này chị Trương Thị Hoa Lài có trách nhiệm gởi cho BTC „Hội tụ Thơ Việt ở Đức - Lần thứ 6“, góp giải quyết một phần chi phí. Gởi cho ai thì BTC lần thứ 6 này sẽ có quyết định sau.

Tổng kết lại, chúng ta có thể vui mừng với sự thành công hơn mong đợi về nhiều mặt. Thành công về qui mô tổ chức, nội dung và chất lượng trình diễn thơ xen kẽ ca-múa-nhạc, số lượng người tham gia, không gian ấm cúng trong một hội trường thanh nhã, ẩm thực phong phú, chỗ ngủ với giá mềm thích hợp đối với các bạn thơ, phương tiện giao thông tiện lợi, gần biển đẹp và gần vài địa danh để tham quan rất ấn tượng.

Ngoài ra các anh chị em chúng ta đã có dịp tham dự Lễ khánh thành chùa Lộc Uyển trang trọng, đẹp uy nghi, với sự có mặt của nhiều vị Hòa Thượng và các bậc Cao tăng thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, từ khắp nơi trên thế giới, hôm Chủ Nhật, ngày 13.8.2023. Và một số anh chị có dịp ngắm Lễ hội thuyền buồm quốc tế, trên sóng biển Rostock xinh đẹp đầy nắng ấm.

BTC cảm ơn sự tiếp đãi nồng hậu, giá cả phải chăng, của chủ nhà hàng Viethaus, là chị Lan và anh Liệu. Cảm ơn nhóm múa Rostock, đã đóng góp thành công 2 vũ điệu xinh đẹp và uyển chuyển. Cảm ơn các vị khách mời, như anh Nguyễn Duy Long là Chủ tịch Hội Diên Hồng Rostock, Nguyễn Trọng Khu và chị Hoàng Lan là Hội trưởng Hội phụ nữ Rostock.

Cảm ơn sự tác nghiệp hiệu quả của các nhiếp ảnh gia như nhà báo Phạm Quỳnh Nga, TBT Viet-bao.de, anh Nguyễn Duy Long, anh Lương Đình Cường và PV VTV4 Minh Đan.

Cảm ơn anh Vũ Ngọc Roãn đã in tấm phông vùng biển rất đẹp, qua ý tưởng của anh Hoàng Thái Hà và thiết kế phần mềm của anh Minh Đan. Phông màn 500€, nhưng anh Vũ Ngọc Roãn tài trợ một nửa, nên hội chỉ trả 250€.

Cảm ơn các phu nhân và phu quân đã „hộ tống“ chồng vợ của mình, cùng tham gia một ngày giao lưu đậm đà tình cảm.

Và cho dù cố gắng hết sức, nhưng chắc chắn BTC sẽ không tránh khỏi một vài sai sót, mong các anh chị em thông cảm bỏ qua.

Nhà báo Phạm Quỳnh Nga chụp ảnh kỷ niệm cùng nhà thơ cộng đồng Đoàn Hải Bến

BTC rất vui mừng được gặp gỡ giao lưu cùng anh chị, trong dịp „Hội tụ Thơ Việt - Lần thứ 6“, sẽ được tổ chức vào khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2024, tại thành phố Hof, do chị Đoàn Hải Bến đăng cai, với sự cộng tác giúp sức của vợ chồng nữ thi sỹ Mai Quế Anh – Trần Nguyên Quyền, cùng nữ thi sỹ Bông Hồng Lửa (Hứa Hoài An), với thi nhân Nguyễn Công Lợi.

Chúng ta chúc BTC „Hội tụ thơ Việt – Lần thứ 6“ cũng sẽ thành công hết sức mỹ mãn.

Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn yêu thơ, sáng tác thơ tại Cộng hòa Liên bang Đức. Mến chúc tất cả anh chị em sức khỏe, thành công.
Hẹn gặp nhau!

TM BTC:
Hoàng Thái Hà – Sa Huỳnh - 
Trương thị Hoa Lài 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >