BÀN TAY NĂM NGÓN - Thơ Đoàn Hải Bến
Năm ngón chung sức song hành - Ngắn dài to nhỏ nhưng cùng như nhau - Một lòng đoàn kết trước sau - Chân thành chung thực chia nhau ngọt bùi
Khi ta xòe thấy 5 ngón khác nhau
Có cao thấp, ngắn, dài chia ngôi thứ
Khi nắm lại thành oai quyền, nghị lực
Sức mạnh hào hùng, dũng mãnh quyền uy
5 ngón tay dài ngắn có khác chi
Xã hội thấp cao được chia ngôi thứ
Người đức độ thì bao dung chí khí
Kẻ điêu ngoa lại lắt léo khó lường
Ngón tay giữa tuy cao lớn oai hùng
Nhưng khiêm tốn ít khi dùng uy lược
Luôn che chở ngón út tuy bé nhỏ
Cùng áp út chung tạo chút vinh quang
Còn ngón cái tuy mập xác to đùng
Quyền chỉ huy lại do ngón tay trỏ
Năm ngón tay 5 chức năng phân rõ
Tạo oai quyền ngang ngửa đùm bọc nhau
Với tinh thần thân ái trước như sau
Sát cánh nhau để tạo nên sức mạnh
Nương tựa nhau cùng tạo niềm kiêu hãnh
Góp trí mưu, thao lược, để thành công
Năm ngón chung sức song hành
Ngắn dài to nhỏ nhưng cùng như nhau
Một lòng đoàn kết trước sau
Chân thành chung thực chia nhau ngọt bùi
Đói no chia củ sắn lùi
"Bát cơm xẻ nửa, chăn sui đắp cùng"
Người ơi có biết sao không
Đoàn kết một lòng, nhỏ cũng thành to
CHLB Đức, 27.2.2024
Anh ở đâu? - Thơ QP- Lê Minh Thông
24/08/2017 | 16:06Gọi anh - Thơ Cao Nguyên, Buôn Ma Thuột.
24/08/2017 | 16:05
Giao mùa - Thơ Trần Thị Ngọc Yến
16/08/2017 | 23:09
Có nuôi con mới hiểu lòng mẹ cha - Thơ và lời tâm sự của Nguyễn Văn Phú
11/08/2017 | 23:01
THĂM HANG TÁM CÔ (*) - Thơ Trần Ngọc Hòa
20/07/2017 | 20:43
MÌNH LÀ CỦA NHAU - Thơ Phạm Thị Thương Hợp, Scotland
11/07/2017 | 01:08
TRÁI TÁO TÌNH YÊU - Thơ Phạm Thị Thương Hợp, Scotland
28/06/2017 | 11:17
CÕI HƯ VÔ - Thơ Bùi Nguyệt - Chemnitz
25/06/2017 | 22:46

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *