BERLIN 17.6.2026: NHIỀU VỤ VIỆC GÂY MẤT AN NINH LIÊN TIẾP XẢY RA TRONG THÀNH PHỐ

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
17/06/2026 | 08:50
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
BERLIN 17.6.2026: NHIỀU VỤ VIỆC GÂY MẤT AN NINH LIÊN TIẾP XẢY RA TRONG THÀNH PHỐ

Trang morgenpost.de đưa Nóng sáng 16.6: Hàng loạt sự việc đáng chú ý đã xảy ra tại Berlin trong những ngày qua, Từ cháy xe giữa đêm, hành vi chống đối cảnh sát đến tấn công lực lượng chức năng, cho thấy những thách thức không nhỏ đối với công tác giữ gìn an ninh trật tự của thành phố.

1 - Hai ô tô bốc cháy trong đêm ở Moabit

Rạng sáng tại khu vực Moabit, hai chiếc ô tô bất ngờ bốc cháy dữ dội trên đường Siemensstraße. Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng khống chế ngọn lửa, tuy nhiên sức nóng đã làm hư hại thêm một phương tiện khác đỗ gần đó. Cảnh sát hình sự đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

2 - Cảnh sát chặn đoàn tuần hành gần Tòa nhà Quốc hội

Chiều thứ Ba, khoảng 15 người mặc áo vàng tập trung gần Reichstag với ý định diễu hành mang theo biểu ngữ và một cây thánh giá lớn. Do không được cấp phép, cảnh sát yêu cầu nhóm lựa chọn hình thức tụ tập tại chỗ hoặc di chuyển riêng lẻ. Khi nhóm người vẫn tiếp tục tuần hành, lực lượng chức năng đã áp dụng các biện pháp ngăn chặn và xử lý đối với sáu người. Theo truyền thông Đức, sự kiện có liên quan đến một tổ chức cực hữu của Ba Lan.

3 - Người đàn ông say rượu tấn công cảnh sát tại KaDeWe

Tại trung tâm mua sắm KaDeWe ở Schöneberg, một người đàn ông 43 tuổi trong tình trạng say xỉn đã gây rối trong nhà hàng, ném thức ăn, ly thủy tinh và đe dọa nhân viên. Khi cảnh sát can thiệp, người này chống trả quyết liệt, đá, đánh và cắn một cảnh sát. Trên đường đến bệnh viện, đối tượng tiếp tục tấn công bằng cách húc đầu vào viên cảnh sát đã bị thương trước đó. Người này hiện bị điều trị tại khoa tâm thần, trong khi cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

4 - Thanh niên ném chai thủy tinh vào xe cảnh sát ở Kreuzberg

Tối thứ Hai, một thanh niên 19 tuổi bị tình nghi ném chai thủy tinh từ khu vực nhà ga đường sắt trên cao xuống xe cảnh sát đang lưu thông trên đường Skalitzer Straße. Chiếc xe bị trầy xước nhưng không có ai bị thương. Kiểm tra nồng độ cồn cho thấy người này có tới 1,8‰ cồn trong máu. Sau khi lấy lời khai và xét nghiệm, đối tượng đã được trả tự do.

- Những sự việc liên tiếp xảy ra là lời nhắc nhở rằng sự bình yên của một thành phố không phải điều hiển nhiên. Đằng sau mỗi ngày bình thường là nỗ lực không ngừng của lực lượng cứu hộ, cảnh sát và các cơ quan chức năng để bảo vệ an toàn cho cộng đồng.

Nguồn: Viet-bao.de lược dịch theo morgenpost.de sáng 17.6.2026 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan