BÓNG MẸ - Bùi Nguyệt - Chemnitz
Đăng bởi:
10/05/2023 | 16:21
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
Hằng năm vào ngày Chủ Nhật tuần thứ Hai của tháng Năm là NGÀY CỦA MẸ tại CHLB Đức. Hình ảnh tảo tần, vất vả, bươn trải mưu sinh của những Bà - Mẹ đọng mãi trong niềm thương nỗi nhớ. Những gánh hàng rong nuôi ta nên người. Những giọt mồ hôi dạy ta khôn lớn; mãi ghi tạc trong lòng những người con.
Những con đường Mẹ đi qua
Gập ghềnh trăn trở xót xa trong lòng
Nghĩ về Mẹ lệ tuôn dòng
Khổ đau vất vả long đong nuôi mình
Nhớ Hà Nội bước vào thu
Mẹ đưa hương cốm lãng du phố dài
Dâp dềnh quang gánh trên vai
Tiếng rao nhuộm ánh ban mai trên đường
Hà Nội ba sáu phố phường
Cốm Làng Vòng đã tỏa hương từng nhà
Những con đường Mẹ đi qua
Gập ghềnh trăn trở xót xa trong lòng
Nghĩ về Mẹ lệ tuôn ròng
Khổ đau vất vả long đong nuôi mình
Bao nhiêu nặng nghĩa sâu tình
Ướp trong đáy mắt bóng hình - Mẹ ơi!
Tin liên quan
THẾ NÀO MỚI THỰC SỰ LÀ NGƯỜI CON CÓ HIẾU?
20/08/2021 | 00:09
TRÒN NGAY TỰ TRONG TÂM
25/07/2021 | 09:41
34 NĂM... CẢ MỘT TRỜI KỶ NIỆM - Tâm tình của chị Phạm Đỗ Trà Vinh, Hà Nội
04/07/2021 | 20:53
KHÚC HÁT CỦA NGƯỜI BÁN HÀNG RONG - Thơ Tranngoc Diep
07/06/2021 | 11:38
HOA VÀ EM – Thơ Nghi Vuhong, Potsdam
21/05/2021 | 21:07
VẪN YÊU - Bùi Trường, Hà Nội
15/05/2021 | 23:30
ĐÊM VẮNG NHỚ CHA - Thơ: Đoàn Hải Bến
14/05/2021 | 13:56

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *