Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /homepages/23/d4298919178/htdocs/viet-bao.de/modules/news/views/news/default.php on line 9
Cảm xúc ngày 20 tháng 11 ở trường tiếng Việt Sao Mai - Berlin
Đăng bởi:
26/11/2014 | 23:54
Chuyên mục: Thế hệ trẻ
0 bình luận
Lời Viet-bao.de: Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20.11.2014, cô trò trường tiếng Việt Sao Mai, trong TTTM Thái Bình Dương đã tổ chức giao lưu gặp gỡ, liên hoan văn nghệ, giữa nhà trường với các bậc phụ huynh. Xin giới thiệu dòng cảm xúc của cô giáo Nguyên Thanh cùng độc giả.
-------------------------
Tiếng cười vang, những tiếng nói trong veo thánh thót, tiếng hát rộn ràng hòa cùng tiếng hát phụ họa của các cô, những lời thơ trong sáng được đọc bởi nhiều cháu thậm chí còn chưa đọc rõ âm điệu tiếng việt, rất nhiều những bông hoa tươi thắm, trường tiếng Việt Sao Mai, chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20.11.2014
Giữa trung tâm Châu Âu, có ngôi trường tiếng Việt với không gian thật khiêm tốn, song bao giờ cũng ấm áp thân thuộc, cô trò thầm lặng đưa nhau về nguồn cội của nền văn hóa Việt Nam như ngày lễ hôm nay. Bởi người Đức, trường Đức không có truyền thống này. Vậy mà trường Sao Mai của chúng tôi, các cô giáo cùng với những đứa con tinh thần của mình hằng năm vẫn tổ chức để các con tri ân thầy cô giáo của mình tôi thật sự xúc động, mọi căng thẳng của cuộc đời như tan biến...
Tất nhiên cũng không đơn giản như chúng ta đã nhìn thấy, cũng có những cay đắng, cũng buồn tủi… song với tôi đó là thử thách của cuộc đời, dù sao thì gần 15 năm qua ở đất này tôi đã có những đứa trẻ con trong lòng tôi, tình yêu tha thiết với chúng không bao giờ cạn, chúng không lừa dối, không mưu toan tính toán, chúng cũng nhiều thiệt thòi khi mang tiếng tha phương, chúng đáng yêu biết chừng nào.
Đối với tôi những đứa trẻ là học sinh, là những đứa con của chúng tôi, chúng là tất cả. Dù ngày hôm nay không được chuẩn bị chu đáo bởi suốt tuần chúng tôi bận bịu, nhưng chúng tôi vẫn rất vui, những bông hoa nhìn như tươi thắm hơn, bầu trời như xanh hơn, mọi phiền muộn đã tiêu tan trong tôi.
Xin cám ơn tất cả phụ huynh đã quan tâm, cám ơn những đồng nghiệp đã đồng hành vượt khó, và sự tham gia của các con cùng các cô nơi xa xôi này. Dù đã muộn vài ngày rồi vẫn rất vui và ấm áp.
Bài viết và ảnh của cô giáo Thanh Nguyên - Berlin 23/11/2014
Tiếng cười vang, những tiếng nói trong veo thánh thót, tiếng hát rộn ràng hòa cùng tiếng hát phụ họa của các cô, những lời thơ trong sáng được đọc bởi nhiều cháu thậm chí còn chưa đọc rõ âm điệu tiếng việt, rất nhiều những bông hoa tươi thắm, trường tiếng Việt Sao Mai, chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20.11.2014
Giữa trung tâm Châu Âu, có ngôi trường tiếng Việt với không gian thật khiêm tốn, song bao giờ cũng ấm áp thân thuộc, cô trò thầm lặng đưa nhau về nguồn cội của nền văn hóa Việt Nam như ngày lễ hôm nay. Bởi người Đức, trường Đức không có truyền thống này. Vậy mà trường Sao Mai của chúng tôi, các cô giáo cùng với những đứa con tinh thần của mình hằng năm vẫn tổ chức để các con tri ân thầy cô giáo của mình tôi thật sự xúc động, mọi căng thẳng của cuộc đời như tan biến...
Tất nhiên cũng không đơn giản như chúng ta đã nhìn thấy, cũng có những cay đắng, cũng buồn tủi… song với tôi đó là thử thách của cuộc đời, dù sao thì gần 15 năm qua ở đất này tôi đã có những đứa trẻ con trong lòng tôi, tình yêu tha thiết với chúng không bao giờ cạn, chúng không lừa dối, không mưu toan tính toán, chúng cũng nhiều thiệt thòi khi mang tiếng tha phương, chúng đáng yêu biết chừng nào.
Đối với tôi những đứa trẻ là học sinh, là những đứa con của chúng tôi, chúng là tất cả. Dù ngày hôm nay không được chuẩn bị chu đáo bởi suốt tuần chúng tôi bận bịu, nhưng chúng tôi vẫn rất vui, những bông hoa nhìn như tươi thắm hơn, bầu trời như xanh hơn, mọi phiền muộn đã tiêu tan trong tôi.
Xin cám ơn tất cả phụ huynh đã quan tâm, cám ơn những đồng nghiệp đã đồng hành vượt khó, và sự tham gia của các con cùng các cô nơi xa xôi này. Dù đã muộn vài ngày rồi vẫn rất vui và ấm áp.
Bài viết và ảnh của cô giáo Thanh Nguyên - Berlin 23/11/2014 Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /homepages/23/d4298919178/htdocs/viet-bao.de/modules/news/views/news/default.php on line 44
Tin liên quan
Khai mạc trại hè Việt Nam 2017 cho thanh niên kiều bào
20/07/2017 | 00:33
Học sinh trường Tiếng Việt AWO nghe ông ERNST HERMANN nói về “Cuộc chiến tranh chống Mỹ"
02/07/2017 | 23:14
lễ trao học bổng HESSEN năm học 2016 – 2017
27/06/2017 | 00:16
Cháu Đinh Tú Ann, (10 TUỔI) nói gì hằng ngày với mẹ
03/06/2017 | 00:40
Viet-Bao.De: Chúc mừng ngày quốc tế thiếu nhi 1.6
01/06/2017 | 11:44
CHÁU DAVID LE, HỌC SINH LỚP 5 CỨU MỘT CẬU BÉ 4 TUỔI (NGƯỜI ĐỨC) TẠI BỂ BƠI LANSBERGER ALLE BERLIN
25/05/2017 | 01:44
TÔI ĐÃ ĐẾN ĐỨC NHƯ THẾ ĐÓ
24/05/2017 | 00:02

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *