C.ảnh báo: Cẩn thận khi ra đường ở Berlin

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
11/09/2024 | 16:02
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
C.ảnh báo: Cẩn thận khi ra đường ở Berlin

„Bạn đã từng an toàn ở Berlin, Đã có lúc bạn thậm chí có thể đi dạo trên đường phố vào buổi tối và ban đêm mà không bị quấy rầy… nhưng ngày nay bạn không còn an toàn nữa, thời gian này đã kết thúc. “, đó là Tít mà báo Bz.berlin.de vừa cập nhật sáng nay, 11.9.2024

Vào thứ Hai, lúc 7h30 sáng, Karl-Marx-Straße, gần Alfred-Scholz-Platz, giao thông đang vào giờ cao điểm, một buổi sáng hoàn toàn bình thường. Auto và người đi bộ dừng trước đèn xanh.

Đột nhiên một thanh niên đi về phía chiếc xe đầu tiên. Anh ta có mái tóc đen, mặc áo hoodie sáng màu và đeo ba lô. Với rất nhiều lực, anh ta cố gắng mở cánh cửa phía sau cửa tài xế. Anh ta kéo, kéo và khạc nhổ vào cửa sổ.

Vì cửa không mở nên anh ta đi tới cửa sau và thử vào đó. Ngồi sau tay lái là một người Berlin đang trên đường đi làm, một chuyên gia CNTT, đã lập gia đình và có hai con nhỏ.

Anh ta trở nên bồn chồn và bấm còi liên tục. Kẻ tấn công lấy một con dao ra khỏi ba lô và vung nó xung quanh. Lúc này đèn giao thông chuyển sang màu xanh và tài xế nhấn ga.

Anh ấy kể cho PV nghe về buổi sáng hôm đó ở Neukölln: “Người thanh niên đó chắc chắn chưa đủ 18 tuổi. Anh ấy không hề sợ hãi, không hề đắn đo, anh ấy cố tình tiếp cận tôi. Anh ấy muốn lên xe của tôi mặc dù có rất nhiều người đang theo dõi anh ấy ”.

Làm sao điều đó có thể xảy ra ở giữa Berlin? Những cảnh tượng như vậy được biết đến ở các nước khác chứ không phải ở Đức. Người đàn ông thoát khỏi cuộc tấn công bằng dao trong gang tấc nói với PV rằng bây giờ anh ta sẽ đi làm bằng một con đường khác; anh ta đang bị sốc. Chuyện gì đang xảy ra ở Berlin? anh ấy hỏi PV.

P/s: Mong sự an bình trở lại với TP Berlin thân yêu

Nguồn: Viet-bao.de lược dịch từ Bz.berlin.de

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
< ...