CẢNH GIÁC NẠN MẤT CẮP GIA TĂNG TẠI ĐỨC & CHÂU ÂU

Đăng bởi:
21/03/2017 | 14:28
Chuyên mục: Thông báo
0 bình luận
CẢNH GIÁC NẠN MẤT CẮP GIA TĂNG TẠI ĐỨC & CHÂU ÂU

Những vụ mất cắp trên khắp Châu Âu và CHLB Đức, đặc biệt là tại thành phố Berlin xảy ra quá nhiều, làm thiệt hại và ảnh hưởng tới công việc của bà con ta… BBT Viet-bao.de tiếp tục đưa tin về một số trường hợp đã bị mất, để bà con đề phòng, không những dành cho những người sống và làm việc ở nước ngoài, mà những ai sang du lịch, công tác lại càng phải chú ý đề phòng bị „trôm“ hơn.

– Tại hội chợ Hội chợ Du lịch Quốc tế ITB Berlin 2017: Gần 40 doanh nghiệp du lịch tham gia Hội chợ, ngay trong ngày khai trương, 1 doanh nghiệp du lịch mất túi sách, trong đó có tiền bạc, dữ liệu giấy tờ và đành ngậm ngùi nhờ cơ quan đại sứ làm thủ tục quay về Việt Nam ngay. Bởi đây là nơi bọn tội phạm móc túi dễ trà trộn nhất, chỉ cần lơ là một chút là đã bị mất ngay. Con gái ca sĩ HL cũng mất túi đồ „ngoạn mục“ trước mặt bao nhiêu người quen thân…

(Năm 2016, trong 30 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế ITB Berlin thì 3 người bị mất cắp. „Tôi không ngờ là mất nhanh như thế, vừa đặt túi sách xuống sân Trung tâmAlexanderplatz, giơ máy điện thoại lên chụp cảnh, cúi xuống đã không thấy túi đâu nữa, trong đó có nhiều đồ quý, nhưng tiếc nhất là mất máy vi tính có toàn bộ giữ liệu, coi như chuyến công tác „bằng 0“. Một anh kể với PV)

– Tại các khu chợ, siêu thị: ở đây, chuyện bị móc túi, lấy ví, lấy điện thoại thì nhiều vô cùng, bà con ta cần cảnh giác cao độ: Túi phải kéo khóa, đeo sát người – Không để 1 cục tiền trong túi, mà chủ định mua gì, thì để ít tiền ra một ngăn, khi lấy tiền ra trả không lôi cả sấp tiền ra, kẻ gian nhìn thấy và đi theo, rình cướp hoặc lấy bằng được – Có một chị chia sẻ sau khi mất của nói rằng: „Con bé đó không phải người bản địa, xinh lắm, nó cứ đi theo chúng tôi, từ cửa hàng này, đến cửa hàng khác… Tôi đã nghi nghi, ôm túi ra trước ngực, nhưng chị bạn thì bị móc ví, mất nhanh „như chớp“ ý, nhìn con bé đẹp thế mà đi móc túi, sợ thật… từ nay, tốt nhất là trả bằng thẻ nhà Bank“.

– Mất đồ khi đi du lịch thuê xe: „Con gái mình đi du lịch Pháp với mấy đứa bạn, ở nhà nghe chúng nó dặn dò nhau phòng mất trộm, thấy yên tâm… Nhưng khi về, đứa nào mặt cũng „dài ra“ và buồn tiu nghỉu vì mất hết đồ đạc: „Chúng con sang đó, đồ đạc để khách sạn, thuê xe oto đi thăm thú các nơi… Đến ngày cuối cùng, còn 3 tiếng nữa thì ra sân bay, chúng con trả khách sạn, thu dọn hết đồ đạc sếp lên xe thuê rồi ra sân bay, vừa đi vừa ghé siêu thị và dừng dọc đường chụp ảnh… Khi vào siêu thị khoảng gần 1 tiếng ra thì Cốp xe bị mở và mất toàn bộ đồ đạc giữa ban ngày… Đúng là „mất cắp như trong phim“, cả bọn khóc dở, mếu dở, vì có đứa để cả giấy tờ, hộ chiếu, vé trong cop xe, tưởng là an toàn… Cảnh sát phải can thiệp mới bay về lại Đức – Chứng tỏ bọn tội phạm đã theo dõi nhóm con mình mấy ngày trước đó, và chờ ngày cuối mới „ra tay“ và chắc chắn thủ đoạn này chúng đã làm thường xuyên với khách du lịch…“ – Chị N thở dài, kết thúc lời kể.

– Mất đồ tại sân bay: „Rõ ràng anh trai em tháo túi, đặt lên xe để 2 kiện hàng nói với em: „anh chạy vào nhà vệ sinh tý“ mà cái túi ở trước mắt em biến mất, toàn bộ tiền nong, hộ chiếu, vé máy bay đã không cánh mà bay chỉ trong nháy mắt…“ – „Valy xách tay to thế mà chúng nó cũng lấy được…“ – Đó là lời „thốt“ của những „nạn nhân“ bị mất cắp tại các sân bay Quốc tế Berlin trong vài tháng gần đây… Thế là phải hủy chuyến bay, mất thời gian, làm lại giấy tờ vô cùng phúc tạp.

***Nước Đức nhân đạo và luôn mở rộng cửa đón bạn bè Năm Châu đến làm ăn buôn bán, định cư, làm việc, du lịch… và những năm gần đây, bà Méc lại cho dòng người tỵ nạn vào, do đó bọn tội phạm trộm cắp Quốc tế trà trộn, dựa vào đó để hoành hành, chúng liều lĩnh và tinh vi không thể tưởng tượng nổi. Mong mọi người chú ý, không cứ chỉ là khách du lịch từ Việt Nam qua, mà bà con ở quê hương thứ 2 cũng phải đề phòng, không nên chủ quan, „khinh địch“.

BBT Viet-bao.de rất mong nhận được bài viết của bà con, chia sẻ kinh nghiệm với mọi người để chúng ta cùng cảnh giác.

Tin bài ảnh đăng miễn phí, xin gửi về địa chỉ Email: info@viet-bao.de quynhngaberlin@yahoo.com.vn Điện thoại liên lạc: 0152 33903099

(Ảnh bìa: Internet)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >