CHỜ ĐỢI
Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
04/07/2018 | 05:25
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
BBT Viet-bao.de xin giới thiệu tới quý đọc giả bài thơ đầy cảm xúc, nói lên tâm trạng của người đang yêu của Trần Thị Ngọc Yến, Quy Nhơn.
Ngồi bờ cát lắng nghe biển hát
Tiếng rì rào điệu nhạc du dương
Dạt dào lòng thấy nhớ thương
Hỡi người phương ấy! Vấn vương nơi này!
***
Có biết chăng! Từng ngày mong nhớ
Ngóng trông hoài người ở phương xa
Chạnh lòng nước mắt nhạt nhoà
Ngày tháng cứ thế! Trôi qua vô tình
***
Để ngày đêm một mình chờ đợi
Người phương xa vời vợi bặt tin
Buồn lo đau xót một mình
Lẽ nào người lại vô tình thế sao!!
Tin liên quan
VIẾT CHO ĐÀN BÀ TUỔI BỐN MƯƠI
23/11/2018 | 01:02
ĐỊNH NGHĨA GIÀU
16/11/2018 | 00:57
LÃNG DU THU - Bùi Nguyệt - Chemnitz
08/11/2018 | 23:37
PHẬN BẠC - Thơ Dung Nguyen
03/11/2018 | 00:18
PHỤ NỮ KHÔNG PHẢI CHỈ CẦN TIỀN, NƯỚC HOA & MỸ PHẨM
22/10/2018 | 03:22
ĐÔNG ANH, ĐẤT MẸ QUÊ MÌNH
09/10/2018 | 02:36
CÁM ƠN HÃNG HÀNG KHÔNG VIETNAM ARLINES
08/10/2018 | 03:38
CHIỀU MAI VỀ HỌP LỚP
18/09/2018 | 10:44

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *